Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Tôi kể người nghe - Q.Truyết


  
Ai đó nói:” Con đường đến với trái tim, phải bắt nguồn từ trái tim”.
Vâng, chúng tôi đang mang trái tim cháy lửa của mình vượt đường xa đến với những trái tim Nguyễn Hoàng Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như NH khắp nơi yêu mến. Các anh chị chắc chắn sẽ tự thán:” Con nhỏ này lắm lời… có gì đâu mà đao to búa lớn, chỉ là một cuộc chơi thế thôi”
Đó là quyền suy nghĩ của các anh chị. Riêng chúng tôi, những người đi tìm tiếng nói chung trên một chuyến xe, đều mang trong tim một tình cảm không thể nói bằng lời, vì chúng tôi tự hào mình là những CHS NH đi phó hội Nguyễn Hoàng.
         Ngày 26-6. Sáng Chủ Nhật trời trong xanh mây trắng, con đường xa như gần. Từ 5g30 đã xuất phát từ điểm hẹn đầu tiên: Siêu Thị Big C Quang Trung, Gò Vấp.
Gần đến giờ hẹn đã nhận được đt của anh Lê Đình Ân từ Ngãi Giao gọi về. Úi chà ! anh ấy sợ QT dậy muộn trễ giờ đấy nên gọi đánh thức đấy thôi..  Rồi đến anh chị Phái Mai nhắc nhở. Xách mấy thùng nước suối ra xe, tôi vội vàng như chưa bao giờ vội vàng đến thế. AC Linh và AC Phái Mai đã đứng đợi từ sớm. Chuyến xe bon bon đến điểm hai, đón từng cánh chim cùng bay về Ngãi Giao, nơi sắp diễn ra cuộc họp mặt đầu tiên của nhóm NH Bà Rịa Vũng Tàu.
       Hay quá :Chị Lê, anh Ty, Anh Đoan , Thụ + Nhân và cả người bạn thân yêu Nguyễn Đặng Sanh từ Quảng Trị vào cũng đã có mặt tại điểm hẹn.
Nụ cười muôn thưở mang hơi thở mùa Xuân
 
Đếm điểm 3, mọi người đã có mặt . Trị nhắc nhở :” Quang Tuyết xem lại danh sách còn thiếu ai nữa không? “ Ôi chao! Vỹ chưa có và cả Cao Thị Yến nữa. Lại gọi điện thoại liên lạc. Vỹ đang đi Taxi đến, Yến thì vừa tan lễ nhà thờ. Bạn ấy là con chiên rất ngoan đạo nên đi đâu cũng phải dự lễ xong mới yên lòng đi. Mọi người vui vẻ chờ đợi những thành viên đến muộn và cuối cùng xe cũng lăn bánh trên QL 1 tiếp nối quãng đường. Sau khi dừng lại điểm tâm vui vẻ ở quán bún bò Thủ Đức, mọi người tỉnh táo sau khi nhâm nhi ly café sáng, rồi tiếp tục đón thêm hai old NH ở Thủ Đức là anh Lê Trung và Dũng ở Long Thành. Tất cả đã có mặt đầy đủ rồi các anh chị ơi. Chúng ta hãy yên định chỗ ngồi để xe trực chỉ Ngãi Giao cho kịp giờ phó hội thôi…
          Trưởng ban Tổ Chức NV Trị bắt đầu khuấy động phong trào :
QT  đâu? Hãy bắt đầu chương trình đố vui có thưởng đi. Quà đang sẵn sàng chờ đợi trao cho người giải đáp đúng .
          “Các anh chị ơi, ai nhớ được thứ tự tên các Hiệu trưởng trường Nguyễn Hoàng chúng ta.…”
         “Ai cho biết  tên các thầy Giám học của trường mình, mà theo thứ tự chính xác đó nhé…”
           Thành Nhân lên tiếng, cùng mọi người góp ý…Cuối cùng câu trả lời được đưa ra, thể hiện tình đoàn kết, sẻ chia của Nguyễn Hoàng…
Một phần quà dành cho Thành Nhân”…
“ Một phần quà dành riêng cho chị Kim Loan”..
Rồi chị Lê…Chị Tuyết Mai cũng ghi danh bảng vàng
        Tiếng vỗ tay phấn khích, tiếng cười như mở hội. Hết đố về trường, đến thầy cô rồi những câu đố mẹo sưu tầm từ internet:
    “ Trên Thế giới này có căn bịnh nào BS phải bó tay???”
Rồi :” Cái gì Adam có hai mà Eva chỉ có một…
 Chị Lê duyên dáng , chi Tuyết Mai thông minh, chị Kim Loan luôn nhanh nhạy là những bông hoa NH vượt thời gian, liên tiếp trả lời đúng những câu đố của Trị đưa ra, Quốc Đình Dũng cũng không kém:
 
Một cây bút tặng BS Dũng để ghi toa thuốc cho bịnh nhân”
 
         Thế là số quà đã được lần lượt trao giải . Rất tiếc quên yêu cầu nhà xe trang bị micro, nên không có màn giới thiệu bản thân, phỏng vấn tâm tư tình cảm của những anh chị đã hạnh phúc mừng đám cưới vàng, như anh chị Phái Mai…Thật tiếc quá.
Ai là  Chs NH đặc biệt không email, không điện thoại nhưng luôn có mặt trong bất kỳ cuộc họp mặt nào của NHSG thường kỳ hay đặc biệt, dù đầu năm hay hằng tháng?”
  “ Đó là anh Trần Ngọc Ty” Quang Tuyết trả lời đúng câu hỏi, nhưng lần này phần quà KHÔNG được trao cho nguời có câu trả lời đúng mà được Trưởng ban đặc biệt tặng anh Ty như là một phần thuởng dành cho người thầm lặng yêu mến NH. Anh chị em chúng ta cùng hoan hô anh Ty nhé…
        100 km như rút ngắn lại chỉ còn 10km. Cuối cùng đã đến đích. Nhà hàng Thanh Tùng sáng rực băng rôn chào đón CHS NH từ khắp nơi đổ về. Anh Lê Bá Tâm, Anh Văn Kế Thế đã chờ sẵn cùng một số anh chị NHBR. Mọi người lòng hớn hở, tim hớn hở nắm tay nhau đi vào.
        Các cô “nữ sinh NH” trông thật duyên dáng ngồi bên bàn Tiếp Tân chào đón mọi người. Tôi  cùng tất cả anh chi đại diện  cho BLL NHSG đến bàn ghi  danh, và hướng dẫn các cháu HS cài huy hiệu lên ngực cho mọi người trong đoàn…Rồi  tranh thủ  kéo nhau vào  hội  trường tìm chổ ngồi. Không khí lao xao đầy tiếng ve như buổi tựu trường ngày ấy. Có những anh chị bây giờ mới gặp được bạn, tay bắt mặt mừng, la í ới. Rồi ôm chầm lấy nhau xúc động.
         Ôi chao đông quá. Từ sân đến phòng họp đều đầy người. Ai cũng cười nói vui vẻ. Các anh chị trong BTC tất bật chạy tới chạy lui lo chào đón và hoàn thiện khâu tổ chức. Con số vượt chỉ tiêu dự đoán: hơn 400 người nên BTC phải thật linh động mới sắp xếp ổn thỏa.. Các anh chị NHBRVT quá năng động, quá chu đáo. Lần đầu tiên tổ chức mà thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Xin chúc mừng các anh chị.
Nào anh từ Sông Ray, Nha Trang, Đà Lạt đến. Chị từ Cam Ranh, Gia Lai, Huế vào.
Thầy L.V.Nghiên: " Cư cho mình số liên lạc..."
NV Trị - A. NV.Vinh -X- Thầy Nghiên- Thầy Nguyễn.N.Cư
     Đoàn NHSG chia ra hai nhóm: Nhóm do anh Lê Đình Ân trưởng đoàn đi từ thứ Bảy. Nhóm sáng Chủ nhật là nhóm của chúng tôi. Quý thầy cô từ Sài Gòn đã đến từ chiều qua. Tôi được biết ngay tối ấy ngoài việc đưa đón, rồi thu xếp chỗ nghỉ chu đáo, một số anh chị em CHS NH đã đến chào mừng và dự buổi cơm tối vô cùng thân mật cùng quý thầy cô. Ngoài ra còn một số anh chị đi xe riêng nữa , như anh chị Ngô Hào, anh Nguyễn Xiểng, nhóm của anh Nguyễn Đặng Kỳ, cũng như các CHS NH ở vùng miền khác, trong đó có một vài hoàn cảnh rất đặc biệt, rất khó khăn các anh vẫn vượt qua để tụ về một điểm hẹn. Thế mới biết ngọn lửa Nguyễn Hoàng có sức lan tỏa đến diệu kỳ nên dù ở đâu, nghe tiếng tù và thông tin cất lên, là réo gọi kéo nhau về phó hội.
Tặng hoa thầy cô giáo
           Trên sân khấu, những vòng hoa chào mừng rực rỡ như tấm lòng của người tặng. MC  trinh bày nguyên nhân và mục đích ngày họp mặt hôm nay, Giới thiệu BLL vừa nhận nhiệm kỳ đầu tiên. Giới thiệu quý thầy cô. Giới thiệu các TBLL cũng như quý khác mời. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay.
Đại diện NH các tỉnh, thành
         Tôi chợt nghe anh MC giới thiệu :” Chúng tôi xin giới thiệu anh Quang Tuyết. Anh sẽ giúp vui cho buổi họp mặt một nhạc phẩm mang tên : Quê Hương tuổi thơ của NS Võ Công Diên”…Tôi đi lên sân khấu trong tiếng cười nở rộ của mọi người…Thầm nghĩ “Ôi chao! Ba đặt tên con hay quá, ai cũng ngỡ con là nam …”
 "ẢNH" Quang Tuyết đang thả hồn về bên dòng Thạch Hãn
     Tôi hát bằng tất cả tấm lòng mình. Lời nhạc như dòng máu đang luân chuyển trong thân tôi….” Tìm lại tuổi thơ đi qua, nơi tôi sinh ra bên dòng Thạch hãn. Tìm bóng con đò chiều trôi êm ả. giong buồm về Cửa Việt chiều nay…”. Tôi nghe cay nồng đôi mắt. Từng ánh mắt nhìn lên mang cùng tâm trạng. Tôi như đang bay về bên dòng sông tuổi thơ.
Quang Tuyết & Xuân Dung
   
      Rồi tứ ca cô trò trong Biết Đâu Nguồn Cội của cố nhạc sỹ   TCS. Cô Giáng Hương ở tận Pleiku , chị em tôi : Liên Hưng, Vĩnh Phước: đứa Sài Gòn, đứa Biên Hòa, Bà Rịa. Cô trò chúng tôi chẳng tập một phút giây nào, cũng không có cơ hội để ráp nhạc. Nhưng không có gì quan trọng bằng niềm vui ngày họp mặt. Trong nụ cười tươi tắn, trong tấm lòng mở hội, cô giáo yêu quý Giáng Hương và ba chị em chúng tôi vẫn cháy lửa tình thân :
Cô Giáng Hương-Vĩnh Phước-Liên Hưng-Q.Tuyết
Em đi qua chuyến đò ôi a vui như ngày hội. Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài…Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội. Tôi mơ tôi bé lại làm mưa tan giữa trời”…
  Vâng anh chị em Nguyễn Hoàng đang mơ làm những giọt mưa và tan trong lòng nhau.
       Về quý thầy cô giáo, tôi không kể hết, vì trong thông tin cập nhật, anh Nguyễn Văn Hảo đưa đã đầy đủ.
       Tất cả nghi thức và nội dung chính ngày họp mặt đã kết thúc, đã đến phần liên hoan. BTC mời quý thầy cô và tất cả khách tham dự ra sân thư giãn để tiện sắp xếp lại chỗ ngồi. Tiếng ai đó nói:
Chao ôi! Té mô trưa rồi mà miềng chẳng nghe kiến cắn bụng…”
 Rồi người bạn bên cạnh chị trả lời:
Mi chừ không ăn cũng no, mấy chục năm gặp tụi tau nên vui quá chơ chi”.
  Tiếng Quảng Trị rặt ri dù xa xứ bao nhiêu năm rồi, nghe xốn xang lòng chúng tôi.
        Đang đứng thơ thẩn, ngắm nhìn mọi người đang quây quần mua tập san : HQN, CDKN và cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Mừng nữa. Chỉ trong thời gian ngắn bàn đã trống sách.
Tôi thấy anh V.K.Thế đang lủng lẳng chiếc máy ảnh trên tay gọi hỏi:
     “ Chụp được nhiều không anh Thế? Tha hồ hí!”
     “ Thì cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh để làm tư liệu chứ”
  Tôi nói: “ Em không ngờ buổi họp mặt đông như vậy”
  Anh kể tôi nghe những giây phút đua nước rút ngày hôm trước của anh em trong Ban Tổ Chức, để hoàn thiện cho ngày hôm nay.
         “ Trưa qua xe anh đến vòng xoay Ngãi Giao. Đoàn anh đi về nhận phòng và nghỉ ngơi để chiều đi Hồ Cốc. Anh tách đoàn về Suối Nghệ thắp hương cho ba anh, và ghé nhà thăm vợ chồng Dung ( em gái anh Thế). Nhưng Dung lên chạy chương trình từ sớm, nên anh vội lên xem sao vì nghe nói nó sẽ làm MC cùng một anh trong BTC.( cuối cùng Xuân Dung không làm MC, có lẽ chưa nắm tốt nội dung)
        Đến hội trường thấy không khí rất sôi nổi. Chào hỏi tất cả mọi người xong, anh ngồi theo dõi. Mỗi người mỗi việc chẳng nề hà, mồ hôi thấm ướt áo vẫn vui vẻ lo hoàn thiện khâu tổ chức. A.Lợi,  phụ trách mảng âm thanh, cầm Mic lên sân khấu hát thử để điều chỉnh sao cho hay. Âm thanh điều chỉnh xong, hai MC: A…và Dung tiếp Mic luân chuyễn ráp lời giới thiệu, đó là nhiệm vụ quan trọng, là linh hồn của buổi họp. Ngay cả TBLL: anh Bành Phi Lân dù đã quen đứng trước đám đông, vẫn cẩn thận đọc lại nội dung bài mình sẽ phát biểu sáng mai để canh giờ. Rồi  quay lại cùng mọi người tham gia kê lại bàn ghế thế nào cho tốt.
  “ Kê bàn dài dành riêng quý thầy cô lưu danh”
 “Đưa bàn tròn ra xa xa tí cho rộng rãi, bàn này để các CHS ghi danh nghe”.
    Anh và một số anh chị ngồi làm khán giả, góp ý kiến chổ nào chưa hay, hoặc đã tốt. Mọi người lăn xả làm việc đến quên cả đói. Đây là lần đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm đại diện cho NHBRVT, rồi mạnh dạn tổ chức ngày họp mặt ra mắt mà các anh NH BR làm quá tốt, quá nhiệt tình. Anh rất khâm phục nên nói với anh B.P.L :
“ Tôi tin chắc chắn các anh sẽ thành công ngày mai”
Đúng là người Quảng Trị có máu tập thể từ trong huyết quản. Không có việc gì thì thôi, đụng chuyện là hết mình, hết lực. Nhất là anh em trong đại gia đình Nguyễn Hoàng. Em thấy anh tiên đoán hay không? Dự trù trên dưới 200 khách, mà giờ con số có thể hơn gấp đôi. Không khí và tinh thần rất phấn khởi”.
   Tôi lắng nghe anh nói, và đồng ý 100%. “Ở đâu có người nhóm lửa NH, ở đó có rất nhiều người tìm về góp lửa, như anh em mình chẵng hạn… Ước gì ngọn lửa Nguyễn Hoàng các nơi lần lượt nhóm lên. Rồi từng miền, từng nhóm tìm đến như thổi vào đó nhiệt tình của mình, để bừng sáng lên tình thương gắn bó của một thời học sinh, từ ngôi trường chỉ còn cái tên diệu kỳ: Trường Trung Học Nguyễn Hoàng, trong ký ức người dân Quảng Trị.
 
Chương trình khép lại bằng bữa cơm thân mật. Tôi cùng một số thầy cô và anh chị lên tầng trên. Tất cả các bàn đều chật cứng. Không khí cởi mở thân mật. Tiếng hát từ sân khấu phòng họp chính vọng lên nghe thật náo nức. Nghe tiếng Mỹ Liên vang lên những lời phi lộ. Tôi bỏ chén đi xuống, Chà! Nhóm Bồ Chao đang hóa thành ba cô thôn nữ Nam, Trung, Bắc:
“ Kêu cái mà quạ kêu, Quạ kêu nam đáo, bắc đáo nữ phòng. Người dưng khác họ, chẵng nọ thì kia…”
       Chiều chiều dắt mạ qua đèo, Chim kêu bên nớ, vượn     trèo bên tê ( Bích Lan - Mỹ Liên - Ngọc Chung)
Đáo để cho nhóm trưởng Mỹ Liên, tạo một sắc màu mộc mạc dân ca, điểm xuyết cho CT văn nghệ thật vui và đặc biệt.
     Tôi trở về chỗ ngồi trong tiếng hàng anh chị em NHSG trong nhạc phẫm của anh Nguyễn An “ Nguyễn Hoàng Thân Thương”. Bao giờ và ở đâu, khi hát hay khi nghe lời nhạc bài hát này, tôi nghe lòng xúc động vì ý nghĩa anh trang trải thổ lộ: “ Nguyễn Hoàng hai tiếng thân thương, Nguyễn Hoàng không bao giờ quên”….
       Làm sao quên được?..Vì đó là phần đời đẹp nhất của tất cả anh chị em chúng ta mà…” . Chính vì lẽ này, có anh CHS đang mang bịnh Nan Y kỳ cuối, có những anh di chứng phải ngồi trên xe lăn di chuyễn khó khăn, vẫn tìm đến hòa mình trong không khí ngọt ngào của tình thầy trò, bạn bè.
  
Các anh Thái Mạnh Hoài, Lê Núng, anh Văn Kế Thế niên khóa 64-71, và một số anh chị khác tôi không nhớ hết tên ngồi ăn cùng bàn vừa đùa nhau thật vui, thật thân thiết
     Rồi cũng xong bữa tiệc. mọi người chia tay nhau. Hẹn một dịp khác chúng ta lại gặp nhau.
 
       Chúng tôi lên xe ra về mang theo những tập thơ mở ngỏ ngày họp mặt. Xe ghé lại nhà  anh chị Nhàn theo lời mời. Chủ nhà chiêu đãi đoàn bằng những trái cây ngọt mát. Hoa viên thật đẹp, chúng tôi thi nhau chụp hình kỷ niệm.
 
Hai anh em Nguyễn Hoàng A. Thế & Cao Yến
Đôi bạn vẫn thân thiết như ngày nào Q.Tuyết & C.Yến
    Rồi mọi người lên xe dạo chợ. Trời nổi gió dông. Chúng tôi quây quần bên bên nhau trong quán cháo bột ven đường. Mùi ném thơm nức mũi. Hương vị quê nhà Hải Lăng thấm đậm, tê đầu lưỡi, cay xé vị ớt hiểm. Anh Phái hít hà vừa ăn vừa tấm tắc khen :” Đúng là hương quê nhà” .
Hương vị món ăn Quê Nhà
   Chị Nhàn nghe thế gọi chủ quán làm thêm vài tô. Nhưng ai cũng mắt to hơn bụng, nên cuối cùng bỏ vào bịch đem về. Tôi và Trị tranh thủ dạo vô chợ, cứ tưởng sẽ tìm mua được bánh ướt mang về cho nhà, ai dè toàn là bánh thoa mỡ. Trị đúng là nhồng Quảng Trị:” Chị ơi! Có ớt bột cay không, bán cho tôi vài lon”…
      Mọi người lục tục lên xe, quay về nhà chị Nhàn. Mưa đã trút tầm tả.: Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”. Nhưng có lưu luyến cũng đành tạm biệt ngôi nhà thênh thang, có hoa viên tuyệt đẹp và hai vị chủ nhân CHS NH hiếu khách tuyệt vời…Mọi người lần lượt đội mưa ra xe. Phải lên đường trở về Sài Gòn cho kịp giờ. Hy vọng đường không bị tắt vì kẹt xe. Rất tiếc dự định trên đường về ghé làng chùa Đại Tùng Lâm tham quan, và viếng thăm tịnh thất của một CHS NH : Thượng Tọa Thích Nhuận Thiền đã không thực hiện được. Trưa họp mặt nghe báo, thầy đã vội về trước để chuẩn bị đón đoàn NHSG. Xin gởi vào bài viết này lời xin lỗi của tất cả anh chị em trong đoàn đến thầy,  mong có dịp thuận tiện gặp lại.
 
       Chúng tôi lần lượt tạm biệt nhau từng điểm trả. Tôi và anh Văn Kế Thế làm hai hành khách cuối cùng xuống xe trước nhà Nghĩa.
       Tạm biệt chuyến đi đậm đà ý nghĩa Tạm biệt tất cả đồng môn NH thân yêu. Chắc chắn sẽ có những cuộc hành trình tiếp lửa Nguyễn Hoàng được khởi xướng, khi các vùng miền khác nhóm lên. Anh chị em chúng ta sẽ lại ghi thêm vào ký ức đời mình những trang kỷ niệm, trọn tình trọn nghĩa anh chị em đại gia đình Nguyễn Hoàng gắn bó thân ái. Về  đến Quảng Trị, bạn Nguyễn Đặng Sanh cũng gởi  mail vào  gởi  gắm cảm xúc của mình về ý nghĩa chuyến đi, về ngày họp mặt.                              
    Xin gởi lời chào và cám ơn quý anh chị BTC ngày họp mặt NH tại Bà Rịa Vũng Tàu.
    Xin cám ơn khung cảnh thiên nhiên hiền hòa, không khí  thân mật cởi  mở, để  chúng tôi  những CHS NH xa xôi  khắp mọi  miền đất nước, có  cơ  hội  tìm về  gặp gỡ  thầy xưa bạn cũ . Ở đâu có CHS NH sinh sống, mầm thương yêu sẽ được sinh sôi nẩy nở.
   Xin chúc nhau những lời chân thành nhất để “Đến hẹn lại lên…”  
 Kỷ niệm 26-6-2011 
NH.Quang Tuyết
                                                   

                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét