Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Nguyễn Hoàng 6471 Kỷ niệm 40 năm rời trường


NGUYỄN HOÀNG 6471 Q.TRỊ - SÀI GÒN
họp mặt kỷ niệm 40 năm  rời trường

 *NH. 6471 tại Quảng Trị : 
Sáng nay 02.7.2011 mình có dịp về thăm quê và dự buổi họp mặt của nhóm 6471 nhân dịp 40 năm ngày rời trường TH Nguyễn Hoàng Quảng Trị.

- Buổi gặp mặt được tổ chức tại khu du lịch Tích Tường .
- Về tham dự có Thầy Doan, cô Tâm Thạnh, cô Vân,
- Sài gòn có Trần Lộc, Bùi Phước Vĩnh.
- Đà Nẵng có Hào, Phước, Ngữ, Huệ, Đào.
- Huế có Thủy, Chính, Đình, Đạt, Cư, Cử và đông đủ các bạn trong tỉnh và các vùng lân cận đến tham dự đông đủ.
Dưới đây là một số hình ảnh dược ghi lại trong buổi họp mặt mời các bạn cùng xem
.
Ảnh Bùi Phước Vĩnh


Trưởng BLL/ Hiếu

Các ban nữ 6471

Vĩnh,Ngọc,Chung,Tỵ,Vân,Tích

Quỳnh,Thi,Hiếu,Vĩnh,Tỵ,Tích,Đào,Huệ,Chung

Chụp chung với Thầy Cô

Bình,Cư,Đình,Ngữ,Đạt,Vĩnh

Lộc tặng quà cho Thầy,Cô

Tỵ đang hát

Chính,Hào,Bình,Hương,Đạt,Sinh,DũngHuệ,Đào,X,Ngọc,X,X

Cô Vân phát biểu

Thầy Doan phát biểu

Thủy và Lỏn đang song ca


Chính và Hương song ca

Hào và Thầy Cô





Chụp hình trước lúc chia tay

Chia tay
* NH. 6471 tại SÀI GÒN :
Kính thầy cô và các bạn,
       Kỷ niệm 40 năm rời trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng trị, hôm qua thứ bảy 02 tháng 07 năm 2011, nhóm Cựu học sinh NH6471 tại TP Ho Chi Minh đã có buổi liên hoan họp mặt tại nhà hàng Đoàn Viên số 06 Huyền Trân Công Chúa Quận 01 Thành phố.
       Mở đầu anh Trần văn Hảo đại diện nhóm NH6471 tuyên bố lý do buổi họp mặt : Sau mấy chục năm xa cách, bạn bè cùng khối lớp của NH6471 với những lo toan trong của cuộc sống, với những trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, …không có thời gian để nghĩ về nhau, nghĩ về mái trường xưa với dãy nhà lầu với hàng phượng vỹ, nghĩ về các thầy cô với bao kỷ niệm của tuổi học trò. Đến nay đầu đã bạc, quỹ thời gian không còn nhiều nữa, kỷ niệm 40 năm rời mái trường thân yêu, nhóm NH6471 quy tụ về đây trước là để tri ân các thầy cô giáo sau là thăm hỏi chia sẽ những vui buồn của nhau, ôn lại kỷ niệm xưa….
Vẫn không quên những Thầy cô và bạn bè cùng khối lớp đã mất, cả hội trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã rời xa chúng ta mãi mãi
Sau đó ban tổ chức đã giới thiệu thành phần tham dự :
       Về phía các Thầy cô có Thầy Lê Hữu Thăng Giáo sư Lý hoá và phu nhân, Thầy Lý Văn Nghiên Giáo sư Việt văn và phu nhân, Thầy Võ Tường Huy Giáo sư Lý hoá khối đệ tam, thầy Trần Mạnh Liệu Giáo sư Việt văn, thầy Lê Liên Giáo sư hội hoạ, cô Phan Ngọc Lan Giáo sư Vạn vật, cô Cao thị Táo giáo sư Toán học, cô Nguyễn thị Thanh Giáo sư Pháp văn.
       Về phía khách mời có anh Bành Phi Lân Trưởng ban Đại diện Nguyễn Hoàng tại Bà Rịa Vũng tàu, anh Nguyễn Văn Trị Trưởng ban đại diện Nguyễn Hoàng tại TP Ho chi Minh, anh Nguyễn Thỏn Trưởng ban liên lạc cựu học sinh Trung học Hải lăng
       Về phía các CHS NH6471 chúng tôi nhận thấy các bạn ở xa về dự khá phong phú trong đó phải kể đến Võ Đình Chữ (Daknông), từ Nha Trang có vợ chồng bạn Trần Kiêm Thảo và CHTN Kim Chi , từ Đà lạt có Lê văn Chương, từ Đồng Nai có Nguyễn Hữu Đồng (Dầu giây), Võ văn Trị (Suối Cát), Nguyễn Cường Nam, Hoàng Thanh Bình, Hồ Ngọc Phụ (Trị An), Phan Văn Thám (Biên Hoà), từ Hàm tân Bình thuận có Thái Mạnh Hoài, từ Bà rịa Vũng tàu có Nguyễn Chơn Lộc (Châu Đức), từ Bảo Lộc Lâm Đồng có Lê Hữu Huy, Văn Kế Thế và Nguyễn Đăng Quang, từ Tiền Giang có Võ Đình Đoan, từ Tây Ninh có vợ chồng bạn Nguyễn Xâm và tất cả anh chị em ở TP HochiMinh, đưa quân số tổng cộng buổi họp mặt lên đến 50 người
Một số thầy cô và khách mời vì lý do gia đình và cá nhân không đến dự như thầy Hồ Sĩ Châm, Nguyễn Thiện (Nha Trang), cô Võ Thị Hồng, cô Hồ thị Tương (TPHCM), Đại diện ban liên lạc Nguyễn Hoàng Bình Thuận anh Trương Tuyến và Ban liên lạc Nguyễn Hoàng Đồng Nai anh Phạm Hoà Việt đều có thư và điện xin lỗi không dự và mong buổi họp mặt vui vẻ
Các bạn NH6471 không đến dự đều gọi điện báo rất tiếc phải vắng mặt mặc dù rất nhớ anh em và chúc cho buổi họp mặt vui vẻ, đoàn kết : Nguyễn Hữu Nguyên, Phạm đình Quát, Ngô Mậu Dũng, Lê Hường, Lê Sáng,  Nguyễn Mười, Hồ thị Phương Loan, Bùi Truyền, Nguyễn Ngọc Thái, Ngô thị Lệ Hà, Thái Thúc Hào, …
       Để biểu tỏ lòng tri ân, đại diện nhóm NH6471 các bạn Trần kiêm Thảo và CHTN Kim Chi đã lên trao hoa và dĩa CD Trường xưa kỷ niệm (sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 40 năm ra trường của nhóm) cho các Thầy cô giáo
       Sau đó anh Trần văn Hảo đã khởi xướng khai tiệc, cảm ơn các Thầy cô và các bạn đã góp phần cho buổi tiệc hôm nay (Bạn Trần Phong Dũng hỗ trợ in ấn thiệp mời, bạn Bùi Phước Vĩnh hỗ trợ việc biên soạn dĩa DVD các kỷ niệm sinh hoạt của NH6471 trong thời gian qua để trình chiếu trong buổi họp mặt, bạn Trần Lộc các chai rượu vang khai tiệc, bạn Nguyễn Tường và Nguyễn thị Bạch Huệ dù không tham dự được cũng góp phần vào chi phí buổi tiệc, …)
       Thay mặt NH6471 anh Hảo cũng xin cảm ơn BGĐ nhà hàng Đoàn Viên đã giúp đỡ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho buổi họp mặt này và xin quý Thầy cô cùng các bạn hoan hỷ bỏ qua những khuyết điểm nếu có trong quá trình tổ chức.
       Mở đầu cho chương trình sinh hoạt trong buổi họp mặt, thầy Lê Hữu Thăng đã lên phát biểu cho những nhận xét về hoạt động của Nguyễn Hoàng 6471 và chúc buổi họp mặt thành công vui vẻ, sau đó lần lượt thầy Lý Văn Nghiên, bạn Lê Chí Dũng, Trần Kiêm Thảo, Ngô Hướng, Nguyễn An, cô Lý Văn Nghiên, bạn Lê Hải, Phan Văn Thám, Châu Hải Dần, lần lượt lên đóng góp những bài nhạc trữ tình, những bạn nhạc về trường cũ tình xưa, rất sâu lắng và nhiều ý nghĩa với phần đệm đàn của Phan Văn Thám và Lê Chí Dũng. Điều đáng nói lâu nay Ngô Hướng ít xuất hiện trên sân khấu với những lời ca nhưng hôm nay Ngô Hướng lại trổ tài rất hay với nhiều bài hát trữ tình khiến cả khán phòng lắng lòng để nghe và vui cười mãn nguyện qua những phụ hoạ vui nhộn của chính người ca.
Tiếp tục Nguyễn An lên tập cho cả khán phòng hát bài Cố lên do anh mới sáng tác, sau cùng Ngô Hướng và thầy Lý Văn Nghiên cùng nhau bắt nhịp liên khúc các bài hát chia tay làm không khí chia tay thêm vui nhộn, mọi người ra về một cách mãn nguyện.
Ngoài trời mưa nặng hạt, do đó một số bạn ở lại tiếp tục chương trình văn nghệ, ca những liên khúc rất sống động vui tươi
Xin gởi đến quý thầy và các bạn những tấm hình ghi được.
Xin cảm ơn quý thầy cô và khách mời đã đến với NH6471, xin cảm ơn tất cả các bạn đã không ngại xa xôi, dành thời gian để đến với nhau góp phần cho cuộc họp mặt thành công và nhiều kỷ niệm.
Xin chúc tất cả vui khoẻ và gặp nhiều điều may!
Trần Văn Hảo  

Hoàng Thanh Bình đang ghi danh
Lê Thiện Lưu đang làm nghĩa vụ
Trò chuyện trước khi vào tiệc : 
Hồ Công Phụ (Trị An ), Nguyễn Cường Nam (Trị AN),Lê văn Chương (Đà lạt)

Lê Văn Chương-Trần Kiêm Thảo (Nha trang)-Hồ Ngọc Phụ
Võ Đình Đoan (Tiền Giang)-Trần Lượng(Lộc Ninh)-Chương
Trần Văn Hảo đến chào thầy Trần Mạnh Liệu
Vợ của Hảo đang trò chuyện với vợ của Trần Kiêm Thảo
Lê Văn Chương vui mừng đón Võ Văn Trị (Suối cát Đồng nai) từ cổng vào nhà hàng
Trần Văn Hảo vui mừng với Lê Hữu Huy từ Bảo lộc Lâm Đồng
Lê Hữu Huy đang hỏi chuyện với Lê Thiện Lưu, ngồi cạnh là Cường Nam, phía sau là Trần Lượng và Lê Văn Chương
Hồ Ngọc Phụ-Lê Văn Chương-Võ Văn Trị-Lê Hữu Huy
Đón tiếp thầy Thăng và thầy Nghiên khi mới vào nhà hàng : Thầy Nghiên-cô Nghiên-Hoài-cô Liên(PN thầy Thăng) Phụ-Bình-Hảo-Nam-thầy Liệu-Chương-thầy Thăng-Lưu-Thảo-Đoan
Gặp nhau khi mới vào cổng nhà hàng : Thảo-Hảo-Cái duy Thắng-Nguyễn Đăng Quang-Trần Văn Tấn-Trần Phong Dũng
Quang đang móc bóp làm nghĩa vụ
Người từ Dak-nong (Võ Đình Chữ) và từ Bệnh viện (Lê Gai) tranh thủ đến gặp anh em thầy cô bạn bè
Quang cảnh phòng tiệc
Đứng : Nguyễn Đăng Quang-Trần Văn Hảo
Ngồi : thầy Liệu-thầy Nghiên-cô Nghiên-cô Liên và thầy Thăng
Đứng : Văn Kế Thế-Thái Mạnh Hoài-Bành Phi Lân
Ngồi : cô Nghiên-cô Liên và thầy Thăng-thầy Võ Tường Huy
Tấn-Quang-Tuấn-Phong Dũng-Trị-Thắng
cô Nghiên,cô Liên và thầy Thăng, thầy Huy-cô Táo
Cô Nguyễn thị Thanh-cô Phan Ngọc Lan
Trần Văn Hảo đang tuyên bố lý do buổi họp mặt
Các thầy cô đang nhận hoa của học trò NH6471 tri ân
Học trò Phan Văn Thám và Ngô Hướng đến chúc mừng thầy cô
Lê Hữu Huy tranh thủ trao đổi với CHTN Kim Chi

Đứng : Đoan-Xâm-Hảo
Ngồi : Lê Thiện Lưu-An-chị An-chị Hảo-Huy

Học trò đến chúc mừng thầy cô : Thế-Bình-Lân-Hoài-Gai-thầy Lê Liên-Thắng(đứng)
Ngồi : cô Nghiên-cô Liên-thầy Thăng-thầy Huy

Thầy Liên đang quay phim
Từ trái qua : Phụ-Chữ-Nguyển Thỏn-Nguyễn Hữu Đồng-Võ Kham

Đứng : Bình-An-Hoài-Gai-Lân-Thắng
Ngồi : thầy Huy-cô Táo

Học trò : Lư-Hoài-Phong Dũng-Gai-Lân-Thắng chúc mừng cô Thanh, cô Lan, thầy Liệu

Quang-Lưu-Hảo-Thám

Đang chăm chú nghe dẫn chương trình : Quang-Lưu-Chí Dũng-Thám-An

Thám-An-Hướng-Thế

Nâng ly cùng uống : Lưu-C. Dũng-Thám-An

Thầy Thăng đang phát biểu

Đứng : Hảo-Thế-Thảo
Ngồi : Thám-Hướng

Kham-Lượng-Hoài-Lân

Hướng-An-chị An-chị Hảo

Ph. Dũng đang rót bia mời

Thắng-Gai-Dần-Nam

Thầy Nghiên đang ca bài Đường xưa lối cũ

Vợ chồng Nguyễn Xâm từ biên giới Tây Ninh Kampuchia cùng xuống dự

Hảo-Kim Chi-vợ chồng Xâm (đứng)
Nguyễn Văn Trị ngồi

Dũng-Kim Chi 2 bạn cùng lớp đệ tứ 5

Chữ-Đồng-Xâm-Bình-Thỏn-Kham-Lượng

Tấn-Tuấn-Ph.Dũng

cô Thanh-cô Lan-thầy Liệu

Ph.Dũng-Hảo-Trị-Thắng-Gai

Đoan ngồi, Lân-Hảo-Chơn Lộc-Trị (đứng)

Nguyễn Chơn Lộc và con gái

Lê Chí Dũng đang ca

Cô Thanh lên tặng hoa và phụ hoạ

Thầy Liên đến chung vui với học trò ; Đứng : Hoài-Quyền-Gai-Thế
Ngồi : th. Liên-Bình-Quang-ch.Dũng

Ngồi : Thắng-Gai
Đứng : Đồng-Tuấn-ph.Dũng-Trị-Quyền-Pháp-Hảo-Quang-Bình-Lư

Nguyễn Hữu Đồng và Lê văn Tuấn

Bành Phi Lân và Văn kế Thế

Kham-Lượng-Thế-Trị-Bình-Chữ-Phụ

Lưu-Thám-Huy-Hướng-An

Trần Kiêm Thảo đang ca

Lớp trưởng Võ Kham cùng với bạn Thảo cùng lớp

Xâm đang thăm hỏi anh Dần

Bạn bè lên chúc mừng ca sĩ Ngô Hướng "tài năng mới lộ diện"

Nguyễn An

thầy Liệu-thầy Nghiên-cô Nghiên-cô Liên-cô Thanh
Lê Chí Dũng chúc mừng Nguyễn An
Cô Nghiên-cô Liên-thầy Thăng (ngồi)
Trị-Hảo (đứng)
Ch.Dũng-Ph.Dũng-Kham-Lân-Hoài-Thế
thầy Liệu-thầy Liên
 
An-Ch.Dũng (đứng)
Hướng-cô Thanh-cô Lan-Hảo (ngồi)
Thầy Thăng tặng hoa cho cô Nghiên
Thế-An-Ch.Dũng-Lư-Trịvà Đoan tranh thủ đến mừng các cô Tao-Thanh-Lan
Cô Thanh và học trò cũ ở trường Đồng Khánh Huế (73-74)
Trần Lượng chào cô Thanh, kim Chi chào thầy Nghiên
Đứng : Quyền -Thế
Ngồi : Hảo-thầy Liên-Bình-Quang-CDũng
(bức hình này thấy có "quyền thế" đấy
Nguyễn An đang tập hát bài Cố lên cho tập thể
Cây ghi ta Phan Văn Thám của NH6471
Thám hát-cDũng đàn
Thầy trò vui vẻ
Chữ-Lân-Hoài-Thế-Lư-thầy Thăng-Phụ-Thỏn
vợ Hảo-cô Lan-cô Thanh-cô Táo
cô Lan lên động viên Châu hải Dần
cô Thanh đang lắng nghe Châu dần hát
Chụp kỷ niệm trước khi chia tay
Chụp kỷ niệm trước khi chia tay
Những chàng lớp đệ nhất B2 niên khoá 70-71 :
Đứng : Quyền-Quang-Pháp-Bình-Tấn-Xâm
Ngồi : Tuấn-Phong Dũng-Lư-Hảo-Gai-Đoan
Những chàng lớp đệ nhất B2 niên khoá 70-71 :
Đứng : Quyền-Quang-Pháp-Bình-Xâm- Lượng-Tấn
Ngồi : Tuấn-Phong Dũng-Lư-Hảo-Gai-Đoan
Cùng nhau hát liên khúc chia tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét