Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Nguyễn Hoàng BRVT họp mặt 26.6.2011

Kính các thầy Cô và các anh chị thân mến,
Hôm qua chủ nhật 26.06.2011, Nguyễn Hoàng Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt lần đầu tiên tại nhà hàng Thanh Tùng Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức BRVT.
Một số thầy cô và anh chị em ở xa đã về từ hôm thứ bảy, đa số còn lại ngày chủ nhật mới đến, một điều mừng là số lượng khách đến vượt xa con số dự kiến của ban tổ chức (hơn 400 so với dự kiến hơn 200) khiến cho hội trường trở nên chật chội, tuy nhiên trong tình thân Nguyễn Hoàng ai nấy đều vui vẻ.
Đến dự ngoài các thầy cô và anh chị em Nguyễn Hoàng còn có chính quyền địa phương, một số nhà báo của Thông tấn xã và báo Bà rịa Vũng tàu
Sau phần nghi lễ, giới thiệu thành phần tham dự, tưởng nhớ thầy cô bạn hữu đã khuất, anh Bành Phi Lân phát biểu chào mừng đại hội, tiếp đến thầy Hồ thế Vĩnh phát biểu chúc mừng, đại diện chính quyền địa phương cũng lần lượt lên chúc mừng.
BTC giới thiệu các lẵng hoa của các NH địa phương gởi đến và tiến hành nghi thức giao nhận, chụp hình lưu niệm, một số đơn vị và cá nhân gởi quà và điện chúc mừng (Thầy Lê Hữu Thăng, cô Võ Thị Quỳnh),... sau đó đại diện BLL Nguyễn Hoàng Bình Thuận và BLL Nguyễn Hoàng Đồng Nai cũng lên diễn đàn chúc mừng.
Tiếp tục chương trình BTC mời chị Tuyết Mai đại diện chị Võ thị Sen (NH sống ở Canada) lên tặng quà cho 3 gia đình khó khăn và mời anh Võ Cẩm đại diện quỹ học bổng Nguyễn Hoàng lên phát trợ cấp cho các cháu SVHS có điều kiện khó khăn, học tập tốt.
Sau cùng là phần liên hoan và văn nghệ giúp vui.
Xin gởi đến quý thầy cô và các anh chị những hình ghi được. 
Hình khá nhiều nếu không hiện rõ, làm ơn đưa trỏ vào hình, click chuột phải, nhấp chữ show picture, hy vọng hình sẽ từ từ hiện ra
Kính chúc sức khoẻ và nhiều niềm vui!
Trần Văn Hảo-  27.6.11

Lưu ý :
* Muốn vào dễ dàng không qua link,....  

chỉ cần gõ trên Google :
"Văn Thiên Tùng Hương thời gian" hoặc 'Thiên Tùng vài dòng ký sự"
tên blog sẽ xuất hiện ngay để vào xem.

* Xin gửi  quý Thầy Cô, ACE cùng các bạn đường dẫn sau( hình Nguyễn Vỹ):

 * Trang ảnh của anh Trần Văn Hảo;
* http://imageshack.us/g/847/1007359.jpg/ ( 87 hình của anh Hảo)
* Phần phụ trang cuối PS ảnh :- Bài phát biểu của đại diện CHS GĐNH- Diễn từ khai mạc- Lời cảm ơn ... 
* Gia đình NHBRVT sinh hoạt lần đầu tiên 22.10.2011

KHÔNG KHÍ NGÀY HỘI GĐNH.BRVT 26.6.2011 
 
 Bàn ghi danh
 
Bàn ghi danh 
Quý cô: Tương-Lan-Thanh-Hương-Táo
 
Những gương mặt tươi cười khi mới gặp nhau : 
ACE NH: Hồng BRVT,  Miễn, Đán (TPHCM), 
Võ Xuân Anh (Đồng Nai), X
Khách chụp chung với đoàn chủ nhà : Các NH : X,  Hạt, 
Vinh, Lân,Long,Lộc
Thầy cô bên nhau ghi hình lưu niệm (1)
Thầy cô bên nhau ghi hình lưu niệm (2)
Thầy cô- trò  bên nhau ghi hình lưu niệm (3)
Như thế này mà NH.Nguyễn Xiễn vẫn đến được BRVT
LẮM CÂU CHUYỆN NGOÀI LỀ 
Chưa đến giờ khai hội
Lê Văn Chương (Dalat) và Nguyễn Chơn Lộc (Bà Rịa)
Thầy Quýt (Hàm Tân) và cô Táo (TPHCM)
  
Gia đình NH.Saigon vừa đến
 
Văn kế Thế đoàn SG vừa xuống xe

 Gia đình NH.Saigon vừa đến : Cúc,  An, Oanh,  Oanh, 
 
ACE. NH.Đạo (BRVT),Cẩm (TPHCM), Lạc (Trị an),
Cư (Saigon), Hạnh Saigon, X
 

 Gia đình NH. Hàm Tân : Hoài, X, Núng, X,  Tuyến

Quý NH. Xuân Tùng (Kim Long), Thuận
  NH .K10-72   Saigon và Hàm Tân gặp nhau tại BRVT



 
GIỜ KHAI MẠC 

 
Người dẫn chương trình lễ hội hôm nay
Bên trong hội trường




Những nụ cười vẫn nở khi tóc đã thế này

Thay mặt BLL. Bành Phi Lân đọc lời chào mừng
  
Từng góc hội trường





K62-65 bên nhau: Ngồi : Võ Anh,Biền,Hạt,Hoàng Em,Lê Trung,Hoàng Liệu,x,Võ Cẩm,x.
Toàn cảnh hội trường hôm nay 
 
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 

Thầy Lý Văn Nghiên đóng góp chương trình văn nghệ
( Thầy là hình tượng trong phong trào ca hát của trường năm xưa)
NH. Quang Tuyết (TP.HCM) iết mục văn nghệ giúp vui

Cô trò cùng say sưa hát tặng ngày hội hôm nay
Cô Giáng Hương và 3 học trò( Phước, Liên Hưng, Q.Tuyết) 
cùng góp lời ca


Anh Bành Phi Lân  TBLL.BRVT đáp từ  những tình cảm trân quý  của gia đình NH khắp nơi gởi hoa và thư chức mừng:  Đồng Nai (A. Việt), TPHCM (a.Kỳ), Bình Thuận (a. Tuyến)
Quý thầy cô mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn có mặt trong ngày hội này


Những bó hoa tươi thắm nhất xin dành tặng thầy cô trong phút giây này...
 Ban liên lạc CHS Nguyễn Hoàng BRVT trình làng...
chị Mai đại diện chị Sen trao quà cho các gia đình khó khăn
 Anh Võ Văn Cẩm trao các suất học bổng hổ trợ cho các cháu 



 

Trần Văn Hảo , x , ...



CHỤP HÌNH LƯU NIỆM - LIÊN HOAN  - VĂN NGHỆ 


X, Hoàng Triều, Thái Mạnh Hoài, Nguyễn Văn Đơn, Lê Núng: Lagi Bình Thuận
Hoàng Đức Phú,Lê Núng, Thái Mạnh Hoài
Hoàng Triều, Thái Mạnh Hoài, Lê Núng, Hồ Thị Diệu Hòa, Lê Bân
Hàng đứng:Lê Bân, Bành Phi Lân,Thái Mạnh Hoài, Hoàng Triều.
Ngồi giữa:Hồ thị Diệu Hòa.
Đây là ban chấp hành Hội Quảng Trị (37-Huỳnh Thúc Kháng-Huế ).
Chi Hội Ái Hữu HSSV Quảng Trị tại Huế 73-74  Chủ Tịch cũng là anh Lân
Triều Hoài Núng Hòa

Vợ chồng bạn Chương (Dalat), Giáo (Đồng Nai), Lộc (Saigon)


Các bạn ở xa về dự và chụp hình lưu niệm( x,X,X, Nghĩa,Chung. Lương)
 Đinh Thị Ngọc Chung và Thái Thị Lương 10C K10/72






 Mừng vui bên nhau


NH. Hảo,  Lộc, X, Giáo thân tình  đồng môn

 NH. Văn,  Lộc nâng ly đi nào


Hoài, anh Trị,X,Thế, Tuyết, X


 
  Lê Thị Bích Lan-Lê Thị Mỹ Liên-Đinh Thị Ngọc Chung
Hoài, anh Trị,X,Thế, Tuyết, X

Bữa tiệc vui vẻ ngon miệng rất tình cảm...

Chùm ảnh từ NH. Lê Văn Hạt K-62-65

Tiền gặp gỡ- giao lưu-tâm sự và nâng ly
Đỗ Trầm Tư và Lê Văn Hạt,Lê Thị Dũng,N.T.Đế
Hồ Trị,L.V.Hạt,Thái Tăng Hạnh,Tòa,Xiễn,Vinh,Cẩm,PN Tòa
 Anh Thành( anh xiễn,,Hạt,Vinh,Cẩm,Hạnh,Trị, Xiễn ( ngồi xe),PN anh Thành
Lê Văn Hạt và La Thụy
X,Văn Kế Thế



N.V.Tương.Ngô Cửu,Lê Văn Hạt...
 Đoàn Minh Phú và Lê Văn Hạt
NH 6275Trung, Liệu,Hạt,anh,Em
Chùm ảnh từ mail NH. NGUYỄN VĂN TƯƠNG

Quý NH. Nguyễn Văn Tương, Ngô Cửu,thấy Lê Văn Quýt,Minh Sơn
...Ngọc Bình ....
Liên,Hải,Tương,B.Tâm,Đạo,Quang

Chùm ảnh từ  NH.ĐOÀN MINH PHÚ
K 68,69-75  bên nhau 


THƯƠNG TƯỞNG 3............
QUẢNG.GIAO.CHÂU.BÀ.

Hai sáu, tháng sáu, năm Ba sáu.
Xa nhau nửa đời, mới gặp nhau !!!
Ngãi Giao, Bà Rịa Vũng Tàu.
Bạn Bè cũ, Thầy Cô xưa họp mặt.
Tay bắt, mặt mừng, mắt rưng lệ.
Kể nhau nghe chuyện NGUYỄN HOÀNG xưa.
Quảng Trị ơi ! Nói sao vừa.
Nỗi nhớ thương quê, giữa trời Châu Đức.
Nhớ ! Quảng trời Ngàn xưa Áo Trắng.
Chao ôi ! Ngày đầu vào Trung học.
Lạ lẩm, bẻn lẽn, rụt rè.
Áo trắng, Quần xanh mới ! Chẳng dám khoe !
Sáng trời Thu, lũ lượt tựu trường.
Hồ Đắc Hanh - Quang Trung rực nắng.
Nắng Thu sang, nắng Hạ còn... 
Áo trắng rợp đường, phủ gót chân son. 
( KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ, CÁC ANH CHỊ & CÁC BẠN VIẾT TIẾP DÙM ......hoanglenguyen...)

Chụp hình lưu niệm cùng với cô Giáng Hương


Nghiêm,Đôn,Cúc,X,Thường,Sâm,Sâm,Ninh,Phú,Võ Hoa,Lài,,Nguyên, Huy



 
Thường,Ninh,Nguyên,Thủy Trúc,,Phú,Thái,Cúc,a Phụng Hoa.

 
Hoa, Thái,cô Giáng Hương, Nghiêm,X,X.
Cô giáng Hương cùng CHS trường ( K 98,69-75 thị tứ Hải Lăng)
 
Thường,X,Thủy, Trúc,X,Cúc,Thái,Hoa,Ninh,Mùi,Phú,X.X.X.

 
X,Cúc,X,  Phụng,X,X,x

 
Cúc,X,Sâm,Hoa,Võ Hoa,Lài.

 
Cô Giáng Hương , Cúc,Hoa,Trúc,....
 
Phú, Cúc,Quảng,Bê,X,Hoa,X, Hiếu.

 
Lộc,X, cô Giáng Hương,Phú,X, Hoa, Xuân, Triệu.


X,X,Bê,Quảng,Cúc,X...
Ngồi cùng khóa để tranh thủ trút bỏ tâm sự

CHÙM ẢNH TỪ NH. LIÊN HƯNG 69-75
Ảnh tại nhà VP ;tiền hội tụ tại nhà VP
Nguyễn Thị Vĩnh Phước và Mỹ( PQ VP),cô Quả;cô Giáng Hương; Nho, Liên Hưng
 Ảnh tại sân địa điểm HM tại Ngãi Giao.
Ngồi: Nguyễn Vỹ, Thành,Trung,Thiên,Trâm,X.
Đứng: Lý (7175),Thu Hương,Liên Hưng,Nho,Huệ,Vĩnh Phước(7175), cô Quả , cô Giáng Hương
Ảnh hậu họp mặt tại nhà Trung Hương
Đứng: Trung,Minh(6672),X,Sỹ,Vỹ,Cần(6672),Văn
Ngồi: Thu Hương,Ba,Liên Hưng,Huệ,Nho(6672),Vĩnh Phước


Hậu gặp mặt 

Ảnh PHi Phi gửi về  K10,11-72 
X,X,X Nghĩa,Lan,Chung, M.Liên

Ảnh lưu niệm phút giây họp mặt bên bạn bè thân quen...
 Các nàng kiều K10-11/72  về dự gặp mặt BRVT

Phần phụ trang  KỶ YẾU  BRVT 26.6.2011

THƯ CẢM ƠN

Của Ban Liên lạc CHS.NH tại Bà Rịa vũng Tàu


Thay mặt Ban Liên Lạc CHS NH tại BR-VT xin trân trọng cám ơn qúy vị lãnh đạo địa phương, lãnh đạo hội đồng hương các cấp của tỉnh BR-VT, quý thầy cô, các văn nghệ sĩ, các nhà báo, các thân hữu, các Ban Liên Lạc CHS NH các nơi, cùng tất cả các anh chị em CHS NH ở nhiều tỉnh thành vv…đã về tham dự buổi họp mặt CHS NH tại BR-VT ngày 26-6-2011 hoặc đã không về dự được, đã ủng hộ nồng nhiệt từ vật chất lẫn tinh thần.
Nhân đây ngoài những đơn vị và tập thể mà chúng tôi đã mạn phép đưa lên số tiền ủng hộ mà chúng tôi đã nhận được trước ngày 26-6-2011 và nay chúng tôi xin tiếp tục đưa lên những đơn vị, tập thể đã ủng hộ trong ngày 26-6-2011:
1. Ban Liên Lạc CHSNH tại Sài Gòn( nhóm đi chung vối anh Trị và Quang Tuyết): 1 lẵng hoa và số tiền:3.150.000đ( ba triệu một trăm năm chục ngàn đồng).
2. Ban Liên Lạc CHSNH tại Bình Thuận: 400.000đ( bốn trăm ngàn đồng). Nhóm đi chung với anh Trương Tuyến: 2.600.000đ( hai triệu sáu trăm ngàn đồng).
3.Nhóm 9 người( gồm có các anh chị: Hồng ở Ninh Thuận, Hiếu ,Kiệt ở Phan Thiết, Hòa, Hảo Ở Bà Rịa, Huệ, Nhạn, Hạnh ở Huế và Bình ở Q.Trị: 1.000.000đ( một triệu đồng).
4. Nhóm anh Hiệp( 4 người): 500.000đ( năm trăm ngàn đồng)
5. Lẵng hoa: Ngoài lẵng hoa của chính quyền địa phương, của BLL CHSNH
tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Sai Gòn còn có của Đồng Nai, Cần Thơ.
6. Qùa: Kẹo mè xững và kẹo cau từ Huế của Võ Thị Quỳnh; đặc san Nhịp Hiền Lương của hội đồng hương Quảng Trị tại TP HCM do anh Lê Bá Tâm mang từ TP HCM về tặng; các tập nhạc Áo Trắng NH, Đoản Khúc Thiên Thai của Nhạc sĩ Phạm Lê Hoàng tặng; những bài thơ của thầy Cao Xuân Yên.
Nói chung tất cả số tiền của các đơn vị, tập thể và các cá nhân ủng hộ cho ngày họp mặt CHS NH tại BRVT ngày 26/6/2011 đã được BTC đưa vào cuốn sổ vàng đồng thời đã được đọc thông qua trong buổi họp mặt tổng kết của BLL CHS NH tại BRVT sáng ngày 11/7/2011. Trong lúc tổ chức ngày họp mặt 26/6/2011 vẫn không thể tránh được nhiều sơ suất kính mong quý vị lượng thứ.
Trân trọng cảm ơn!
BRVT ngày 12/7/2011 
TM BLL CHS NH/BRVT
Trưởng Ban
Bành Phi Lân

DIỄN TỪ
CỦA BAN LIÊN LẠC  CHS.NH.TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU
Trong buổi họp mặt đầu tiên 

Kính thưa quý vị,
Tôi xin thay mặt cho BLL-CHSNH ở Bà Rịa – Vũng Tàu cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị đã dành cho ACE chúng tôi, thể hiện rõ nhất là sự hiện diện đông đủ của quý vị hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình cho sự phát triển của BLL.Điều này cũng đã minh chứng qua những hạot động tích cực mà BLL lâm thời đã làm kể từ mồng 6 tết Canh Dần 2010 – ngày họp mặt đầu tiên của ACE CHS NH tại BRVT cho đến nay.
I/. Đã làm.
1.    Nối kết tinh thần NH giữa CHS NH trong tỉnh và các nơi qua nhiều phương tiện truyền thông.
2.    Tham dự nhiều cuộc họp mặt của BLL CHS NH ở nhiều tỉnh bạn như TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, và đặc biệt là Quảng Trị ( Tại quê nhà BLL chúng tôi đã có tặng học bổng cho con em CHS nhân ngày hội trường 20-6-2010).
3.    Tổ chức cuộc họp mặt của CHS NH ở BRVT vào dịp Xuân Canh Dần 2010, quy tụ khá đông đảo ACE trong tỉnh và các tỉnh bạn. Từ đầu Xuân Tân Mão 2011 đến nay, tháng nào cũng có cuộc họp mặt của BLL ở các địa phương khác nhau trong tỉnh BRVT.
4.    Thăm viếng thầy, cô, các bạn trong dịp lễ Tết, lúc ốm đau, tai nạn, chia buồn, phúng điếu, điện thư thăm hỏi các gia đình thầy cô, bạn hữu có tang ma và chung vui khi có dịp chúc thọ, đám cưới,..v..v.
5.    Tham gia viết bài, tiếp nhận và phân phối các tờ nội san NH như Nguyễn Hoàng CD & KN, Hương quê nhà, NH-Huế, Tình quê Đà Nẵng, Nhịp hiến lương, NH - Bắc Cali.v.v..
6.    Bước đầu đã kêu gọi ACE NH đóng góp xây dựng quỹ để có nguồn kinh phí hoạt động, trong quỹ còn khiêm tốn, nhưng thể hiện tấm lòng vàng của ACE.
7.    Đón tiếp thầy cô và bạn hữu từ các nơi về thăm.
8.    Ra được tập thơ mừng ngày họp mặt 26-06-2011
II/. Nội dung sinh hoạt sắp tới, chúng tôi có dự kiến như sau:
1.    Hàng tháng sẽ có cuộc họp mặt của ACE CHS ở quán cà phê Bách Hợp vào sáng Chủ nhật cuối tháng (để thăm hỏi, thông báo những thông tin mới, kết nối với ACE mới tham gia và sinh hoạt văn nghệ bỏ túi). 2.    ba tháng một lần sẽ có cuộc họp của BLL để họp bàn những vấn đề cần thiết.
3.    Tổ chức họp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn 2012.
4.    Đưa ra bản quy chế họat động khả thi để công việc điều hành sinh hoạt của BLL được hữu hiệu và các ACE CHS tự nguyện tham gia, xem đây là tổ ấm, sân chơi vui khoẻ của những người cao tuổi và định ra một mức hội phí vừa phải hàng năm để có tài chính hoạt động và hội viên tham gia sẽ có những quyền lợi kèm theo.
5.    Khi có nguồn quỹ khác và có sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân sẽ chú ý đến công tác khuyến học, khuyến tài, trao quà và học bổng cho các con của CHS NH học giỏi, vượt khó. Trợ cấp khó khăn cho ACE CHS và quyên góp ủng hộ nạn nhân thiên tai trong tỉnh hoặc ở quê nhà .v..v.. 6.    Có thể kếp hợp những chuyến đi tham dự họp mặt NH ở các nơi thành những dịp tham quan dã ngoại ..v…v. kết nối tình thân NH.
Mong rằng trong những cuộc họp mặt định kỳ sắp tới ACE NH tại BRVT tham gia góp ý cụ thể và xây dựng chương trình cho hoàn thiện, để BLL tạo thành cầu nối góp phần phát triển cho các hoạt động của mình ngày càng tốt hơn và thể hiện tinh thần NH: Đoàn kết – Thương yêu – Chia sẻ.
Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe và trân trọng kính chào.
BÀI PHÁT BIỂU
Của đại diện cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Bà Rịa Vũng Tàu nhân ngày họp mặt lần đầu tiên 26.6.2011

Kính thưa quý vị lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các cấp của hội đồng hương Quàng Trị,
Kính thưa quý Thầy Cô, quý thân hữu, các anh chị em đồng hương, đồng môn và dâu rể  Nguyễn Hoàng,
Hôm nay trong khung cảnh vô cùng xúc động của buổi họp mặt  thầy cô giáo cũ và CHS của trường Trung học NH-QT tại BRVT năm 2011; cho phép tôi được thay mặt các anh chị em CHS.NH tại tỉnh nhà kính gửi đến quý đại biểu, quý Thầy Cô, các anh chị em lời chào trân trọng, quý mến. BRVT là nơi có nhiều người dân QT và CHSNH đến, chọn nơi này làm quê hương thứ hai của mình và đây là dịp tốt để chúng tôi được hân hạnh chào đón quý Thầy Cô, quý vị khách quý và CHSNH ở các nơi về họp mặt.Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên quý báu, giúp cho ngọn
lửa truyền thống NH được phát triển; còn tiếp thêm sức mạnh cho các CHSNH ở đây thắt chặt mối dây tình thầy nghĩa bạn ngày càng bền vững. Sự chia sẻ, thương yêu và đồng cảm của quý vị còn giúp cho BLL.CHS NH ở BRVT thêm vững tin hơn trong thời kỳ phôi thai, non trẻ. Đặc biệt quý vị lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện tốt cho phép chúng tôi tổ chức ngày họp mặt và các
vị lãnh đạo của hội đồng hương QT tại đây cũng đã khích lệ chúng tôi trong việc làm này. Qúy Thầy Cô, qúy vị thân hữu, các Ban LL CHSNH, quý Anh Chi Em CHS ở khắp nơi đã ủng hộ nhiều mặt từ vật chất đến tinh thần. Mong rằng tấm thịnh tình của quý vị mãi mãi thăng hoa.
Kính thưa quý Thầy Cô,
Hôm nay chúng em  rất hạnh phúc được đón tiếp qúy Thầy Cô. Chúng em như được trẻ lại khi gặp được thầy xưa, bạn cũ., dẫu không gian có cách trở và thời gian có muộn màng chăng nữa. Đây là dịp để vấn an sức khỏe mà trong ngày thường chúng em rất khó thực hiện. Đặc biệt có những thầy cô ở xa, đã không quản ngại tuổi cao, đường sá cách trở cũng về đây hiện diện. Thật đáng quý nhường nào!
Chúng em vẫn còn nhớ câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “ Học nhất sư, kính vạn sư” vv…để rồi qua bao năm tháng của đời mình, Thầy Cô vẫn là“thần tượng” cho chúng em vươn lên và là chỗ dựa tinh thần giúp cho chúng em trụ vững. Bây giờ dù ở cương vị nào, nghề nghiệp nào, chúng em vẫn là những học trò nhỏ và được quây quần bên Thầy Cô, đó là niềm vui lớn.Từ mái trường NH đã có biết bao học sinh cũ làm rạng danh cho vùng đất nghèo khó, hiếu học, mang tiếng thơm về cho Quê mẹ và có biết bao nhiêu người dù chưa thành công, nhưng cũng thành nhân trở thành những người ông, người bà, người cha, người mẹ gương mẫu. Họ đều là những công dân tốt năm tháng miệt mài lao động nuôi con hiền, cháu thảo và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đây xem như là món quà tinh thần dâng lên quý thầy cô trong ngày họp mặt. Những học trò nhỏ năm xưa nay ở nhiều nơi trên mọi nẻo đường đất nước và hải ngoại, lúc nào cũng mãi nhớ ơn thầy cô giáo của mình. Nhìn các  cháu HS tung tăng đi học, chúng em không khỏi rạo rực và pha lẫn tự hào vì chúng
em cũng đã có thời kỳ cắp sách đến trường, được thầy cô tận tình dạy bảo, mặc dù trong chiến tranh lửa đạn vẫn cố phấn đấu vươn lên.
Một ngôi trường NH chỉ tồn tại chưa đầy một phần tư thế kỷ từ năm 1951 đến 1975 trên vùng đất nghèo khó Quảng Trị, nhưng đã để lại dấu ấn thần kỳ vào tâm thức của mỗi thế hệ CHS NH, khiến mỗi lần nhắc đến tên trường, thầy cô và bè bạn, ai cũng bồi hồi xúc động và thầm mong được trở về, được gặp để thăm hỏi và hoài niệm về những tháng ngày tươi đẹp của tuổi hoa niên. Lòng dặn lòng làm sao phát huy được truyền thống tốt đẹp của ngôi trường mang tên vị chúa Nguyễn đầu tiên đem gươm đi mở cõi phương Nam. Tên trường đó mặc dù không còn nữa, nhưng tình nghĩa thầy trò vẫn thấm đậm trong tim và đó là một điều thiêng liêng trong những điều thiêng liêng của Tình Người miên viễn.
Các anh chị em đồng môn thân mến,
Hôm nay chúng ta có dịp ngồi lại bên nhau để nhận ra nhau sau bao năm dài cách biệt. Ngoài những Anh Chi Em cùng học một lớp, chúng ta còn làm quen thêm những bạn bè cùng trường, trong tỉnh cũng như ngoại tỉnh. Chính vì vậy mà có những người ở xa đã vượt qua biết bao đoạn đường từ QTrị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, B Dương, TP HCM, Cần Thơ,Tây Nguyên vv…để có mặt hôm nay, cũng chính vì lòng yêu NH, yêu thầy cô, bè bạn… Món quà lớn nhất chúng ta có được là sự hiện diện bên nhau trong nghĩa tình đồng môn, để chung hòa trong đại gia đình NH. Phải chăng đây là một trong những niềm vui mấy khi có được, khi mình tưởng tượng đang cùng nhau trở về “ mái nhà xưa” NH thưở nào để sống trong tình thương yêu nồng ấm? Tất cả cái gì rồi cũng qua…duy kỷ niệm một thời ấu thơ của những ngày cắp sách đi học vẫn còn đọng mãi trong ký ức mỗi người. Khung trời đó làm sao quên dù hơn một nửa đời người tha hương phiêu bạt. Mấy mươi năm trôi qua vẫn mơ về trường xưa, lớp cũ mà thầy bạn mỗi ngày mỗi vắng bóng, thưa dần…Chúng ta đến với nhau có thể xem như đến một “cuộc chơi” thú vị và đầy ý nghĩa mà không phải cuộc chơi nào cũng có được. Có khi cả một đời người không thể tìm ra nếu như lòng mình khép lại. Làm sao để sân chơi NH trở thành một vùng đất khả ái và bạn bè NH vui sống chan hòa thật đẹp, đầy tính nhân văn, vì quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa…
Ngoài chúng ta có mặt tại hội trường này, vẫn còn  biết bao nhiêu thầy cô và bè bạn khắp nơi chưa có dịp trở về nhưng họ vẫn thiết tha với trường cũ, với  đồng nghiệp và đồng môn. Họ đã gởi gắm rất nhiều tình cảm cũng như mong ước buổi họp mặt thành công. Thêm vào đó chính hình ảnh chúng ta quây quần bên thầy cô sẽ có tác dụng mạnh mẽ đến con em mình vì đây là bài học thiết thực nhất để giáo dục con em về lòng biết ơn thầy cô, uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhờ đó ý nghĩa buổi họp mặt mới có sức lan tỏa mạnh .
Từ những bước khởi đầu thuận lợi này giúp chúng ta tiếp tục tổ chức những buổi họp mặt định kỳ, cùng những hoạt động thiết thực như thăm hỏi thầy cô, bạn bè khi hoạn nạn, ốm đau, chia vui sẻ buồn tiếp theo, với sự hỗ trợ tích cực của nhiều mạnh thường quân, đồng hương, đồng môn ở nhiều
nơi, chúng ta sẽ xây dựng quỹ hiếu học để tiếp sức cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vững tin vào tương lai đang chờ đón.
Trong không khí nghĩa tình này kính chúc quý thầy cô cùng gia đình, quý  vị khách quý và các anh chị em đồng hương, đồng môn, dâu rể NH có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trong lúc tổ chức sẽ không khỏi có nhiều thiếu sót vì vạn sự khởi đầu nan, kính mong quý vị hoan hỷ tha
thứ.
Xin cám ơn quý Thầy Cô  và các Anh Chi Em CHSNH khắp nơi về hội tụ!
Xin cám ơn quý Thầy Cô và bạn bè không về được đã gởi điện, gởi quà về chúc mừng.  
Xin cám ơn quý vị lãnh đạo địa phương, hội đồng hương QT các cấp ở tỉnh nhà đã quan tâm, khích lệ.. Xin cám ơn các nhà hàng Thanh Tùng, nhà hàng Thúy Lan, các nhà báo, quay phim, chụp hình, các văn nghệ sĩ, các thân hữu và nhiều ân nhân khác cũng như tất cả chúng ta, có những người đã âm thầm  dành bao nhiêu tâm huyết với tấm lòng khoan dung, vòng tay rộng mở đã góp  phần làm nên sự thành công của buổi họp mặt này.
Xin đa tạ và trân trọng kính chào!
Bành Phi Lân  - ĐT0986291118

Gia đình NHBRVT sinh hoạt lần đầu tiên
 Hình ảnh buổi sinh hoạt của BLL.CHSNH  Bà Rịa lần đầu tiên tại quán cà phê Ngọc Lan của bạn Đỗ Khắc Phong ở Hòa Bình, Xuyên Mộc vào sáng 22/10/2011 do bạn Phong đăng cai ,để mà thương và mừng cho bạn bè tha hương, nội dung sơ kết, công khai thu chi và các công việc đã làm được do trưởng ban Lân báo cáo, sau đó về nhà bạn Phong liên hoan và hát karaoke kinh phí do bạn Phong, Đạo và các bạn góp để liên hoan.

Chuẩn bị vào họp
Từ trái sang : Lê cao Đảm , Quảng , phu nhân thầy Ngạc , Lê văn Thanh  , Hòa , Đạị ( sau lưng Hòa ), Thông , Hoàng ngọc Bính , Nguyễn Văn Tương ,Vũ Đức Hồng ,x.


Từ trái sang : Tuyết , Út Một ,Bê ,Phu nhân thầy Lê dình Ngân ( chính giữa), Hòa , Quảng ,  Nam ,x , Ngọc Anh , An Khê
 Quây quần bên nhau trong tiệc Liên hoan

 

1 nhận xét:

  1. Xin cac anh chi nao biet so phone cua Nh Truong thi Ky vui long cho Tri de co the hoi dia chi chinh xac de goi thu moi di du Hoi Ngo NH o Cali.


    TRUONG THI KY
    Duong 19 Thon Trung Son - Xa Suoi Nghe - Ba Ria Vung Tau

    Nguyen Van Tri

    http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang

    Trả lờiXóa