Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

THÔN THÀNH AN THƯƠNG-H.T.Tình

THÔN THÀNH AN THƯƠNG
Hồ Thị Tình

Làng em ở cạnh bờ sông
Đi mô cũng nhớ cũng mong trở về
Chiều chiều nghểnh mặt về quê
Bao nhiêu lo lắng não nề tan đi
Nhớ nhà nhớ mẹ ướt mi
Nhớ giàn mướp đắng gió về đong đưa
Tay ai chăm sóc sớm trưa
Có ai bên nớ cũng vừa sang sông
Nhớ người anh ngóng anh trông
Nao nao anh thấy bóng hồng thướt tha
Trăng khuya gió thổi mượt mà
Nổi lòng bên ấy có hoa tỏ tường !
Qua rồi cái tuổi nhớ thương
Còn đâu đi dưới con đường làng xưa ?
Một mình ai giữa nắng mưa
Hẹn hò chi nữa chẳng vừa lòng nhau !
Xin anh chờ lại kiếp sau
Như giàn mướp đắng úa màu thời gian
Chờ anh đến lúc nắng tàn
Chờ anh cho đến sương tan mới về
Nghe hồn thấm đẫm tái tê
Rưng rưng thổn thức bên lề cuộc vui !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét