Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Xin đừng gọi em bằng con !!!

XIN ĐỪNG GỌI EM BẰNG CON !


Thầy Đào Văn Nhẫn và CHS lớp 11C Non nước -Đà Nẵng
Ngọc Chung và Bích Lan 
Thầy Đào Văn Nhẫn và các CHS sau 40 năm gặp lại ( lớp 11/1970)

Mong khi đọc xong đề bài viết, các bạn đừng liên hệ với câu bất hủ “xin đừng gọi anh bằng chú!” trước đây. để tránh những nhầm lẫn và suy đoán nguy hiểm!.Số là tôi ra trường ĐHSP năm 1970, được về dạy ngay tại trường TH Nguyễn Hoàng Quảng Trị. thân thương cùng với 5 người bạn khác cùng khoá, khác ban.Chắc ai trong chúng ta cũng đều biết rằng khoảng cách và độ chênh lệch tuổi giữa thầy mới ra trường và trò cấp 3, đặc biệt lớp 12 không lớn lắm : học sinh lớp 11,12 thường là 17,18 tuổi,( thậm chí trước đây trong lớp tôi dạy cũng có một em nữ …đã có gia đình!) và thầy mới ra trường cũng chỉ vào khoảng 22,23 vì vậy việc xưng hô giữa thầy và trò chỉ đơn giản là Thầy (hoặc Tôi) – Em (hoặc Chị). Dần dần theo tuổi đời và tuổi nghề , về phía giáo viên, xưng Thầy hoặc Tôi vẫn không thay đổi lắm song về phía học sinh thì đôi lúc chữ EM , hoặc CHỊ đã được thay thế bằng chữ CON chẳng qua vì giáo viên càng ngày càng lớn tuổi nên sự chênh lệch tuổi giữa thầy và trò càng lớn, do đó mà trong thực tế, khi gặp lại những học sinh đầu tiên trong nghề, việc nhầm lẫn theo thói quen là điều không tránh khỏi !
20/11 năm nay, trước đó vài ngày,một nhóm cựu nữ hoc sinh Nguyễn Hoàng đã đến thăm tôi tại nhà. Đây là những em đã học với tôi những năm đàu tiên lúc tôi vừa mới ra trường nay mới gặp lại sau gần 40 năm không có tin tức !Dĩ nhiên tôi không tài nào nhớ nỗi nếu tôi không đề nghị các em tự giới thiệu tên mình . Quá khứ và kỷ niệm lại hiện về khi các em vừa nói tên mình vừa nhắc lại những nghịch ngợm chọc phá thầy làm cho cả thầy và trò như đang sống lại những ngày tháng Nguyễn Hoàng năm xưa…Sự xúc động và thói quen xưng hô của những năm tháng gần về hưu làm đôi lúc tôi nhầm lẫn gọi các em bằng CON thay vì EM làm tôi phải xin lỗi song các em đã bảo việc thầy gọi các em bằng Em hay Con không quan trọng song vẫn muốn thầy gọi bằng em vì như thế mới đúng với không khí của lớp học năm nào ở NH và cho các em cảm giác như thầy và trò đang cùng tìm về sống trong quá khứ.Mà thật ra gọi con sao được khi một trong các em, trong câu chuyện thân mật, còn mạnh dạn…đề nghị thầy trò làm thông gia khi hỏi thăm tình hình gia đình của thầy và trò hiện nay?
Tối 20/11, nhóm cựu học sinh NH năm 1965-1972 tổ chức gặp mặt thầy cô tại nhà hàng “Cỏ Nội”,quận Phú Nhuận, tp HCM. “Như con chim bị đạn”,khi thấy một cô đi từng bàn chăm lo tiếp thức ăn, nước uống cho các thầy cô,khi đến gần tôi ngỏ ý :” xin chị cho tôi nước ngọt thay vì dùng bia” thì lần này là…”Xin thầy đừng gọi em bằng chị,em cũng là học sinh cũ của quý thầy cô!” Cảm động làm sao!
Buổi tiệc họp mặt bắt đầu bằng lời phát biểu của anh đại diện Cựu học sinh NH tại Saigon,nói lên lòng tri ân của học sinh đối với thầy cô nhân ngày Nhà GiáoVN, sau đó là phần trao quà kỷ niệm cho thầy cô và tiệc mặn xen kẻ liên tục bằng những câu chuyện kỷ niệm thầy trò và những ánh đèn của các chiếc máy ảnh thi nhau loé sáng để ghi lại những giây phút cảm động này.
Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, phút chia tay mới ngậm ngùi làm sao với lời nhắn nhủ của em cựu học sinh đại diện hẹn gặp nhau vào đầu xuân Canh Dần, chắc chắn phải đông hơn, vui hơn…
Ra về với hình ảnh các em học sinh NH thân thương mà số đông tôi không được trực tiếp dạy, hình ảnh của quý thầy Ỵên,Liệu,Bảo,Nghiên (vừa từ Huế vào) và quý cô Thanh, Tương, Táo, Hồng …đã làm tôi xúc động và suy nghĩ mãi về sự đoàn kết thương yêu giữa thầy và trò trường NH chúng ta.
Trước khi về hưu,tôi cứ nghĩ chắc ngày 20/11 sẽ không còn đến một cách ân tình và ý nghĩa như khi đang còn đứng trên bục giảng. Tôi đã sai lầm vì thực tế qua 3 năm về hưu đã chứng minh cho tôi thấy học sinh đã không quên chúng ta, những người thầy về hưu ,mà ngược lại càng quan tâm hơn qua việc viếng thăm , điện thoại hoặc nhắn tin thăm hỏi nếu ở xa..Xin cám ơn các em!
Tối 20/11, sắp đi ngủ thì một tin nhắn lại đến :”Thầy ơi, em xin lỗi thầy ngày hôm nay không đến thăm thầy được vì bận họp mặt ở trường và tiếp sinh viên đến thăm.Ngày mai cho em đến thăm thầy nhá !“ Ngày mai và những ngày kế tiếp trong cuộc đời của một giáo viên đều là những ngày 20/11…
Saigon Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2009
ĐÀO VĂN NHẪN 
Quý thầy Lý Văn Nghiên - Nguyễn Bảo-  X-  Đào Văn Nhẫn
 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét