Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Thơ xướng họa 2013

THÀNH CỔ KHÚC TRÁNG CA

Đất mẹ anh hùng sử ngợi ca
Muôn vàn bỉ cực vẫn từng qua
Tựa nguồn mạch thẳm nuôi dòng chảy
Sánh cảng khơi sâu lộng gió lùa
Thành Cổ vách tan hầm huyệt táng
Đáy sông dòng xiết cốt xương hòa
Hỡi hồn oan thác lần chuông nhịp
hóa kiệp thăng đài tế gióng khua...

Gương sáng ngàn đời sách sử ghi
Hằn tên đá tạc chứng công dày
Dẫu thành quách nát thời chinh chiến
Hay cốt xương tàn lúc loạn ly
Nung chí nam nhi vì nghĩa lớn
Xả thân vị quốc buổi xuân thì
Ra đi há ngại điều gian khổ
Quyết giữ vẹn toàn chứng tích này..
Quảng Trị , 13/02/2013( 04/01/Quý Tỵ)
Văn Thiên Tùng

NÂNG LÊN TẦM MỚI
Họa bài Nghề Giáo ( Võ Sĩ Quý)

Xã hội đương thời dựa những chi!,
Bồi chăm tri thức ấy còn gì!..
Nhân tài trụ cột bồi nguyên khí,
Trường học móng nền mở lối đi
Đất nước tôn vinh Bậc giáo nghiệp,
Dân thời chú trọng mảnh bằng ghi.
Khai thông trí tuệ theo đà tới,
Giáo dục nâng tấm quyết thực thi.
Quảng Trị 08/2012- Văn Thiên Tùng

XUÂN ĐOÀN TỤ
Họa bài xuân quê hương 1( Hoàng Từ)

Tất bật việc vàn vẫn nhớ quê
Tàn Đông xuân tiết tết liền kề
Phố làng chợ búa đông vui quá
Đường sá người xe nhộn nhịp ghê
Tại nạn bất ngờ rình rập đến
Rủi ro vướng vấp lụy muôn bề
Cuối năm tiệc tất đang chờ đợi
Con cháu muôn nơi sớm trở về...
Quảng Trị , 12/02/2013( 03/01/Quý Tỵ)
Văn Thiên Tùng

NÉT XUÂN
Họa bài xuân Ý ( Trương Văn Lũy)

Xếp cổ lên bàn điểm thiếu hoa,
Nghênh vài chậu cúc chưng hiên nhà
(Nghênh mai vào chậu để trong nhà)
Đậm đà hương vị chào năm mới
Thấm dậm sắc màu đón tết ta.
Tục lệ Á Đông dần rỏ nét
Lễ nghi dân tộc khó phai nhòa
Mỗi vùng một nét càng thi vị
Cứ vậy theo ta đến tận già.
Quảng Trị , 11/02/2013( 02/01/Quý Tỵ)
Văn Thiên Tùng

QUÝ TỴ VỚI Ý CẦU

Đến lúc rồng thăng tiếp QUÝ XÀ,
Ước điều lành đến, xấu lùi xa...
Xuân trời rạng sáng đơm hương sắc,
Non nước yên bình dệt gấm hoa
Hải Đảo chặn ngăn ngầm- sóng xói,
Biên thùy chớ để sói hùm tha
Vẹn toàn xứ sở lời tiên tổ,
Xứng đáng con Hùng cháu Lạc ta./.
Q.Trị 02/9/2012- Văn Thiên Tùng

ĐẤT THIÊNG GỐC TỔ

Quốc tổ bao lần cuộc phục sinh,
Tạc muôn dáng vóc lắm chi tình!
Nhuỵ Kiều* nữ tướng vinh tích Việt,
Lê Lợi gươm hùng đục sử Minh...
Tốt Động- Đông Quan quàn xác giặc,
Bình Ngô Đại cáo tế sanh linh...
Đông Sơn văn hoá khai niên đại,
Rạng rỡ đất này** chốn hiển vinh.
* Bà Triệu ; ** Thanh Hoá
Q.Trị 02/9/2012- Văn Thiên Tùng

GỬI NGƯỜI Họa bài xuân biệt xứ (Một Thời)

Còn chút tình nầy gửi gió mây
Dùm mang trăm nhớ với thương nầy
Nơi trời xứ lạ còn vương vấn
Cố quận phương nầy dạ cảm lai
Một mảnh đời chao thân lẻ chiếc
Nửa vầng trăng chếch bóng hao gầy
Vườn xưa xuân nụ xòe hương ngát
Chuyện cũ giờ sao cứ chất đầy...
Quảng Trị , 10/02/2013( 01/01/Quý Tỵ)
-Văn Thiên Tùng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
(Xướng)

Ngọn gió chiều nay thơm lạ thường
Dạt dào mùi vị của quê hương
Khói lam trải mộng trên sân cỏ
Nắng mới hong vàng khắp ngõ vườn
Đất mẹ Xuân về lòng tưởng nhớ
Xứ người Tết đến dạ tơ vương
Dăm vần gởi bạn xin cầu chúc
Năm mới khang an vạn cát tường.
Ngô Văn Giai
(Xuân Qúy Tỵ 2013)

XUÂN NHỚ

Họa
Đông kết năm sang chuyện lẽ thường,
Ai người viễn xứ chẳng hoài vương!
Xuân về rộn rã nơi thôn xóm,
Tết đến lao xao luống miệt vườn.
Đất khách chốn người tâm luyến nhớ,
Quê nhà cốt nhục dạ sầu vương!
Tất niên mong được về nâng chén,
Trút cạn tình riêng ý tỏ tường
Quảng Trị 08/12/2012- Văn Thiên Tùng

ĐÓN ĐÔNG

Họa
Bấc cuộn ngàn lau cỡn gió đông,
Gợi bao kỷ niệm xuyến xao lòng.
Đâu còn tuổi mộng đơm hương nhụy,
Chẳng phải xuân hồng ướp nụ bông?!
Thương ánh trăng non vờn ngọn liễu,
Nhớ chiều nắng thả khỏa chồi thông.
Chập chờn trong khoảng trời heo lạnh!
Rủ dáng thân ngà nỏ tiếc mong?!
Quảng Trị, 13/11/2012-
Văn Thiên Tùng


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét