Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Nguyễn Hoàng- Những vần thơ - những lần họp mặt





NHỚ NGÀY HỌP MẶT
            Kính tặng Thầy Cô và Các Bạn của Nguyễn Hoàng – Quảng Trị.

1.Chúng ta lại gặp nhau rồi nơi ấy
Sân trường xưa lưu giữ những tâm hồn
Của thầy cô và của cựu đồng môn
Của năm tháng nào xưa cùng bút nghiên sách vở

Bạn đã có những ngày đầu bỡ ngỡ
Tôi cũng rụt rè có khác gì đâu
Thời gian đưa ta xích lại gần nhau
Dưới mái trường đã một thời rạng rỡ

Chúng ta xa nhau khi chiến tranh bùng nổ
Mùa hè bốc cao những đốm lửa thiêu người
Hơi nước ấy bay đi cùng vô xứ!

Hơi nước  - Con người tìm nhiều nơi trú ngụ
Thành thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng
Từ trong ra ngoài, từ Bắc vào Nam
Trước sinh cơ sau chuyển dần lập nghiệp

Chóng mặt theo vòng quay không tên ngày ly biệt
Nhớ thương nào nhỏ xuống giữa đêm khuya
Nhớ thương nào bỗng cất cánh bay đi
Núi thành triền sông, đường xa ngắn lại

Sáu mươi năm là một ngày Gặt Hái
Của Yêu Thương và hạnh Ngộ vô bờ!
Chúng ta gặp nhau rồi, thị xã biến thành thơ
Những câu thơ ngắn dài loạn nhịp!...

Những câu thơ đeo đẳng hoài suốt kiếp
Có đủ bù chó khiếm khuyết chia ly
Hay rồi đây trên những bước đường đi
Tôi lại đụng nỗi cô đơn trầm tích?...

Chúng ta gặp nhau rồi và chỉ kịp
Trao mắt yêu thương, thân thiện nụ cười
Tâm sự vài câu, góp một lời vui
Chỉ thế thôi nhưng đó là tất cả!

2.  Rồi mai đây khi mỗi người mỗi ngã
Lại mơ về ngày Hội mới xôn xao
Tên Nguyễn Hoàng sẽ lại được nâng cao
Trên Cổng lớn của ngôi trường mới cất!

Môn sinh trẻ sẽ bừng bừng tiếng hát
Tiếp bước cha anh – bài học mới bắt đầu!...  
Đỗ Huy Sanh 
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2013


 VUI NGÀY HỌP MẶT
(Tặng đồng môn Nguyễn Hoàng - Quảng Trị)

                                                  

Ngày trường kỷ niệm 60 năm

Loanh quanh tìm bạn để chào thăm

Thật ra bạn chỉ vài ba đứa

Cứ ngỡ như nhiều đến mấy trăm.


Nhìn mặt đồng môn ai cũng quen
Thấy yêu, thấy mến giống như rằng
Đã từng tâm đắc bao năm trước
Đã sống chung vui, chung khó khăn.

Đúng thế, tuy chưa được biết nhau

Bảng tên trường cũ đã chung màu

Chung thầy cô dạy, chung đồng phục

Ly tán trường xưa chung nỗi đau,


Có ai họp mặt giống như ta?
Chốn cũ, tên trường đổi khác xa
Chỉ là danh nghĩa người cho mượn
Tề tựu nhau đây thế hệ già.

Tuy thế, thời gian quay trở lui

Biết bao xúc động, biết bao vui

Một thời dĩ vãng nay tìm lại

Trong mắt, tan đi những ngậm ngùi.


Tiếng hát ngày xưa vẫn cất vang
Chuyện xưa cười nói nổ như rang
Có ai tái ngộ bên người ấy?
Một khối tâm tư trút vội vàng.

Uớc một ngày kia vẫn Nguyễn Hòang

Tên trường treo lại cổng khang trang

Đồng môn có cả môn sinh trẻ

Họp mặt chung vui thật rỡ ràng.


 Châu Thạch 
truongvantran@hotmail.com
                                                                

NÓNG BỐN MƯƠI ĐỘ

Quê nhà như chảo lửa rang khô
Trái khế còn lại trên cành nhăn nheo cong dấu hỏi
Chúng mình cong ngón tay lên
 Ngoéo
Ba năm nữa về nghe.


Ba năm nữa vài lần ba năm nữa
Sẽ có người đi biền biệt không về
Như mùa hè bảy hai
Nhiều lứa đôi trễ tràng

Nóng bốn mươi độ
Chúng mình từng rượt nhau chí tử
Đứa chiến thắng hả hê
Đứa thất trận chạy mãi không về

Em qua cầu
Gió Nam lào thổi em bay em đâu mất
Bốn mươi năm sau gặp em lại giữa sân trương cũ
Má nhăn nheo
Nước mắt lăn hai dòng sinh tử

Ba năm nữa vài lần ba năm nữa
Còn ai để về không
Chúng ta con trai con gái
Con cháu Nguyễn Hoàng đang thất trận trước thời gian. 
NĐM 20/6 

ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI 
Quang Tuyết
Có những ngày ta không thể quên
Dù thời gian có hằn sâu vết tuổi
Dù thương hải thành tang điền bao nổi
Anh và tôi tóc bạc trắng ngàn lau
Ta trở về trên sân trường xưa cũ
Mắt rưng rưng ngàn nổi tỉnh mê
Ríu rít chim ca, ve rộn rã trưa hè
Nắng nung lửa cho thắm màu Phượng đỏ
Có những nổi tưởng chừng như quên lãng
Có bóng hình cứ ngỡ đã phôi phai
Có những thanh âm xa vắng tháng năm dài
Đã trở lại, một sáng chiều phương ấy
Dòng Thạch Hãn, bóng cầu Ga im vắng
Tiếng còi tàu đêm thoáng chập chờn mơ
Anh và tôi, và chuyện cũ xa xưa
Tà nguyệt bạch, trăng soi mòn lối cỏ
Xin từ tạ, và xin đừng hò hẹn
Ngày hôm nay, chỉ biết có hôm nay
Chuyện ngày sau ai biết sẽ vơi đầy
Chiếc bàn nhỏ, ly cà phê đã cạn
Thôi anh nhé, nụ cười xin gởi lại
QT
Nguyễn Hoàng 
               10 chén rượu nồng
Kính tặng thầy, cô và các bạn trường Trung học Nguyễn Hoàng yêu thương)

Cùng nhau nâng chén đầy vơi
Mừng ngày hội ngộ bạn ơi nghĩa tình
Đồng môn, đồng khóa, đồng hành
Nguyễn Hoàng trường cũ tóc xanh học trò!

Chén này kính chúc thầy, cô (1)
Suốt đời tận tuỵ đưa đò sang sông
Bao nhiêu chuyến, bấy nhiêu lòng
Tình thương thầy (cô) gửi theo dòng đời trôi

Chén này chúc bạn bè tôi (2)
Bốn phương tụ hội về nơi nghĩa tình
Chén này chúc bạn thành danh (3)
Chăm lo đèn sách, học hành giỏi giang

Chén này chúc bạn ngang tàng (4)
Nam nhi kẻ sĩ dọc ngang một đời
Chén này chúc bạn xa xôi (5)
“Tha phương cầu thực” khắp nơi chưa về

Chén này chúc bạn bộn bề (6)
Miếng cơm, manh áo sơn khê dãi dầu
Chén này chúc bạn mạnh giàu (7)
Nghĩa tình thầy bạn làm đầu chữ tâm

Chén này chúc bạn tri âm (8)
Lời thơ, tiếng hát, tiếng cầm đam mê
Chén này chúc bạn hẹn thề (9)
Nguyễn Hoàng trường cũ nhớ về ai ơi!

Chén này chúc bạn bè tôi (10) 
Nguyễn Hoàng yêu dấu khôn nguôi nghĩa tình!
Trường xưa bạn cũ đinh ninh
Bao nhiêu năm ấy, ta – mình cùng say 
Quảng Trị 20/6/2010
Hoàng Tấn Trung
Ngày thu về lại

Thu vàng lắt lay ,.nắng lưa thưa..
Tháng gần năm xa..Rằng!tựa cửa..
Ngẫm nghĩ phương nao còn lỡ bạn,
Cơm chiều đang nấu..khói sương tan...

Mùi rạ nhà ai!nức hương lúa...
Sông đợi ta về..lưới còn giăng...
Vời vợi một dòng ..trâu đằm dưới...
Sương trắng lần trong khói lam chiều..

Hoa cải vườn ai! sắc vàng quá...
Nụ lài ngơ ngác nắng thu qua ,
Tóc em hương sấy mùi cỏ lạ..
Nhớ độ thu về..em đã xa.

Đầu ngõ hương cau rụng trắng rồi,
Dây trầu úp lá...lá chơi vơi...
Em đi guốc mới,mòn lối nhỏ,
Nắng vàng mê ngũ..níu sông quê

Lững thững ngô nghê ..rời xa bến
Niêu cơm nấu dỡ ,bếp rơm hồng..
Chiều thu man mác ,sầu nghiêng bóng
Có phãi ai về...lệ ngấn trông.......
              Cao Mừng
              Triệu thành- 7.2012.


        Về lại Thành cổ
Lèn đá chơi vơi chân Thành cổ..
Lau vương che lối,bóng ai về..
Lối cũ tường rêu,màu hoa biếc...
Tần ngần chân bước..nắng sau lưng...

Đôi guốc mộc thô..lừng khừng ngóng...
Người cũ tìm nhau ..đau đáu lòng...
Áo trắng học trò..say mây trắng..
Đã lạc nhau rồi..tiếng hỏi chăng!!!

Loay hoay nấn ná ...đời còn lại..
Tóc bạc chờ ai!chở bóng mây
Chếnh choáng ngậm ngùi nhìn nhau hỏi..
Sân trường phượng đỏ..tiếng ve đâu.!.

Đi mãi tìm ai thời thơ dại...
Có hẹn nhau về bửa cơm trưa,
Chờ nhau Quãng trị chiều thu xuống..
Dòng đời sông nhỏ..luống rau thưa...

Cửa ngõ nhà ai! then chưa mở.?
Của ngày xa vắng..pháo vu quy....
Dây trầu chưa héo..hoa cau rụng
Có về..tìm lại!sáo sang sông....

Nắng dệt chiều thu lưa thưa bóng,
Gối mộng thời gian ,não nuột lòng...
Bâng khuâng thầm tiếc,môi còn mọng..
Càn khôn rơi rớt...bóng hoàng hôn....

       Cao Mừng BRVT
       Thạch Hãn - 6/2012




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét