Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

CƠN BÃO SỐ 9-thơ(VTT)




CA TRUYỀN THIÊN - HỌA 

Câu ca truyền khẩu  nhớ ghi đời
Thảm họa đất trời giáng khắp nơi
Tý, Sửu hư hao Dần bất lợi
Bão quần, lũ quyét họa muôn ơi!
Quê mình đồng cảnh chung số phận
Một dãi miền Trung bão đến mười *
Phòng chống thiên tai xin hãy nhớ!
Dân gian nhuốm họa tự ông Trời!!! 
Văn Thiên Tùng 9/2009
 * 10 CÔN BÃO trong năm đối với M. Trung
   * Mỗi năm tính ra Miền trung VN đón hơn10 cơn bão 
          
HỌA
Miền trung một giải đã bao đời
Vất vả muôn dân chẳng lúc chơi
Lũ lụt mùa mưa, đồng úng ngập
Khô cằn tháng hạn lệ đầy vơi
Cả năm quần quật, vào chưa một
Chỉ trận bão qua, mất cả mười
Chua xót vùng eo, tên lại Quảng
Lầm than khôn xiết, thấu không Trời.
Thanh-Huyền 

NẶNG GÁNH

Trai gái trẻ già gọi ới ơi!
Lợn gà éc ác tiếng muôn nơi
Trời cao trời hỡi không soi xét
Rừng khóc núi than lỗi tại “người”
Tầm tả gió reo cùng lũ quyét
Sóng dồn sông lỡ đất tả tơi
Xứ miềng Quảng Trị tâm đòn gánh
Nặng trĩu đôi vai gánh vạn đời.
                   Văn Thiên Tùng 10/2009




6 nhận xét:

  1. Tình được thơ tải,thơ nêu được cái tình .Hai bài thơ này đúng là thất ngôn bát cú , nhưng không phải là thơ đường luật,vì các cặp thực, luận không đối với nhau và không theo niêm luật

    Trả lờiXóa
  2. CẢM XÚC
    CẢM XÚC QUA BÀI CA TRUYỀN THIÊN HỌA CỦA VĂN THIÊN TÙNG
    trong vanthientungqtlh.blogspot.com
    (bài họa)
    Miền trung một giải đã bao đời
    Vất vả muôn dân chẳng lúc vơi
    Lũ lụt mùa mưa, đồng úng ngập
    Khô cằn tháng hạn lệ đầy vơi
    Cả năm quần quật, vào chưa một
    Chỉ trận bão qua, mất cả mười
    Chua xót vùng eo, tên lại Quảng
    Lầm than khôn xiết, thấu không Trời.
    Thanh-Huyền

    Trả lờiXóa
  3. Bạn VTT có thể thiết kế để trang blogtiengviet.net ghi cảm nhận vào trang blog của bạn không?

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ anh Tùng sửa giúp lại cho chữ thứ 7 câu 2 là " chơi" thay vì "vơi" .Xin lỗi đã gõ sai.
    Cám ơn anh nhiều. THANH-HUYỀN

    Trả lờiXóa
  5. Thanh Huyền Ơi , hòa tiếp bài nặng gánh nữa đi. Người đâu mà cảm xúc nhiều vậy . cho biết làm quen đi. đọc bài cảm tác HXH mà nghĩ không biết thân phận ai ấy có giống tâm trạng HXH tý nào không.?

    Trả lờiXóa
  6. Bạn lên trang blog này sẽ gặp mình,sẽ hoạ thơ nhiều hơn :
    http://motthoang.blogtiengviet.net/

    Trang blog của mình có đăng hoạ thơ bạn đó
    THANH HUYỀN

    Trả lờiXóa