Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

DÁNG AI (VTT)


Ước gì ta hạt sương sa
Được rơi lên má em pha nắng hồng
Ước gì là gió mùa đông
Thổi tung mái tóc bềnh bồng theo em


         Ngày xưa Hoàng Thị ai theo 
Đường trường hoa dại dáng eo duyên ngà  
Em là Hoàng Thị  riêng ta 
Bướm vàng vờn cánh sương sa vai gầy


Gởi lời theo gió cùng mây
Gởi hồn lên tận chân trời ai mơ
Gởi thương biển biếc tìm bờ
Trong tôi chỉ một lời thơ tặng người …

2 nhận xét:

  1. DÁNG XƯA
    (Cảm đề "Dáng ai" thơ VTT)

    Em đi gót nhỏ kiêu sa
    Nghiêng che vành nón nắng pha má hồng
    Se se bấc lạnh chớm đông
    Chân chim nhẹ bước gió bồng tóc em

    Dáng xưa tóc mượt cài trâm
    Lòng gương ý lược em thầm mơ ai ?
    Ờ ,em kiều diễm trang đài
    Để ta xanh mộng nối dài tương tư

    Gởi hồn theo với ngàn mây
    Dáng xưa thoáng hiện lộng trời huyền mơ
    Chừ đây sóng đã xa bờ
    Nụ tình ươm thắm hoá thơ tặng người

    Trả lờiXóa
  2. NGUYỄN ĐỨC KIM LONGlúc 18:27 22 tháng 10, 2009

    CẢM ĐỀ DÁNG AI

    Em đi nón mới che đầu
    Nửa vành e ấp đượm màu xót xa
    Quãng đường còn có hai ta
    Nắng trưa theo gió xanh tà áo bay

    Gót em nhẹ dưới hàng cây
    Ta còn du mộng theo mây chập chùng
    Nhìn em thoáng hiện mù lung
    Trong ta ngập động muôn trùng lãng du

    Trả lờiXóa