Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

GĐNH NGHĨ VỀ CÁC ANH ĐÃ MẤT

TIN BUỒN 
Ban liên lạc trường Trung học Triệu Phong Quảng Trị 1960-1975 vô cùng thương tiếc báo tin :

- CHS :  VÕ THÌN
Học sinh của trường  niên khóa :  1964-1971
đã từ trần lúc 16 giờ ngày 02.10.2010 

(25.08.Canh dần) tại Quảng Trị.
- Hưởng  dương  : 59 tuổi
- Linh cửu hiện quàng tại :

nhà riêng Khu phố 3, Phường 2, Thị xã Quảng Trị.
- Lễ viếng bắt đầu từ :  12 giờ ngày 03.10.2010 
(26.08.Canh Dần)
- Lễ động quan vào lúc: 10 giờ ngày 05.10.2010

(28.08.Canh dần) . 
- An táng :tại Nghĩa trang quê nhà Làng Hiền Lương Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Trân trọng báo tin đến quý Thầy cô và CHS  cùng bạn bè thân hữu gần xa biết để đến viếng hoặc điện chia buồn cùng gia đình. 
Thay mặt BLL xin gửi lời chia buồn cùng gia đình và   cầu chúc hương  hồn Anh sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
TM BLL.CGC và HS trường THTP 60-75
 Nguyễn Văn Quang

Không có gì hơn gia đình TRUNG HỌC TRIỆU PHONG 1960-1975 xin có vòng hoa phúng viếng và mọi người thắp nén tâm nhang  nguyện cầu linh hồn VÕ THÌN sớm được yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng


THƯƠNG TIẾC VÕ THÌN

Nguyễn Văn Tương
Vĩnh biệt Thìn qua chốn vĩnh hằng!!!
Buồn ơi quá đổi biết sao ngăn?
Ngày nao giao hảo tình thêm ấm!
Giờ đã nằm yên lạnh tựa băng.
Họp mặt Triệu Phong chưa thực hiện
Tập San Ký Ức trễ lên trang!
Nguyện cầu bạn  được về Tiên Cảnh
Rủ áo dương trần sớm nhẹ thăng !
04/10/2010
  
BLL và BBT.THTP 6075; Hàng sau:  Lê Văn Ích,N.V.Quang, Võ Thìn. Trước. L.N.Quế,V.T.Tùng,L.M.Ấn,Lê Trâm

TIỄN NGƯỜI ĐI
VTT

Người đã xa rồi dáng còn đây
Tải lên Bờ lóc tấm hình này
Xẻ chia bầu bạn on line thấy
Thương tiếc đồng môn vội chia ly

Một buổi chiều thu lá còn xanh
Trước làn gió nhẹ lá rơi nhanh
Ơ Kìa!  gió hãy buông nhè nhẹ
Tiễn một linh hồn  sớm vãng sanh
 
 
Khóc cho Thái Thạch

Kính dâng hương hồn Thái Thạch
từ trần lúc 2 giờ sáng 11.9.2010

Sáng nay tin nhắn Thạch từ trần
Ôi một kiếp người giữa thế nhân!
Xoay xở kinh doanh từng mấy lượt
Bôn ba sản xuất cũng bao lần
Sài Gòn thương tiếc trời thu khóc
Cam Lộ đau buồn tiếng gió ngân
Ðưa tiễn anh đi ngàn giọt lệ
Thầy Cô - Bè bạn khắp xa gần.
Lê Ngoc Phái
 
VĨNH BIỆT ANH : 
LÊ VĂN CHÁNH
Cung cac Ban,
           Ngay hom truoc duoc Ban Phuoc dua tin va hinh anh chuyen vieng tham benh nhan NH Le van Chanh.
tai Benh vien Hue/cua Co Em,Thu Ba,Bich Huong,Quynh Thuy.,Khac Phuoc...Hai nam roi,Toi van  duoc tin Chanh thuong vao vao benh vien cap cuu va dot nay thi khong con cap cuu nua.
           Chanh da ra di,vinh biet gia dinh va chung ta.
          Chap chon hinh anh cua Chanh,thuong No qua...Tuoi tre cua Chanh va cho den bay gio,van miet mai hien dang nang luc cua minh cho  cong dong,xa hoi..
           Chanh tham gia sinh hoat Hong thap tu Quang tri tu nhung nam 1968 va cam kho cung anh em HTT trong chuyen cong tac hon mot thang de ho tro cho chuong trinh hoi cu cua ba con Quang tri.(1973)
           Rieng Toi,nhung hinh anh Nguyen Hoang,Hong thap tu cua Chanh van mai mai.. trong ky uc,khong phai mo.. 
           Xin chia buon voi voi Ba con dong huong Quang tri tai Da nang ,Ban bien tap Dac san Tinh que va anh chi em
           chs/Nguyen Hoang tai Da nang .

           NH Le huu Thang
 

CÁO PHÓ :
HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI ĐÀ NẴNG
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
ANH LÊ VĂN CHÁNH
SINH 1954,
QUÊ QUÁN VĨNH GIANG, VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ,
NGUYÊN GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI ĐÀ NẴNG,
NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI ĐÀ NẴNG,
NGUYÊN CHỦ BIÊN ĐẶC SAN TÌNH QUÊ,
ĐÃ QUA ĐỜI TẠI BỆNH VIỆN HUẾ LÚC 10 GIỜ 10 NGÀY 18-9-2009,
NHẬP QUAN LÚC 18 GIỜ NGÀY 18-9-2009.
LINH CỬU QUÀN TẠI NHÀ RIÊNG,
ĐỊA CHỈ K5/28 LÊ HỮU TRÁC, QUẬN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG
LỄ VIẾNG TỪ 21 GIỜ NGÀY 18/9/09
DI QUAN LÚC 7 GIỜ NGÀY 22/9/09
AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI HÒA KHƯƠNG, ĐÀ NẴNG
ngkhacphuoc


CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH LÊ VĂN CHÁNH.

Được tin buồn anh Lê Văn Chánh đã qua đời, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động. Anh Chánh  là trưởng ban biên tập báo “Tình quê” của đồng hương Quảng Trị Đà Nẵng và cộng tác nhiệt tình với các tập san trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị cũ, trong đó có giai phẩm Hương Quê Nhà  nên chúng tôi thường lien lạc với anh. Bài viết cuối cùng của anh Chánh đăng trong HQN xuân Kỷ Sửu 2010 là “Nguyễn Hoàng với đất Ái Tử Quảng Trị - bước đầu mở cõi phương Nam ”.
Chúng tôi  xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, đặc biệt là chị Chánh và các cháu.
Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng với các đồng hương Quảng Trị, các CHSGS NH, các sinh viên và đồng nghiệp của anh Chánh tại Đà Nẵng
Kính cầu nguyện cho hương hồn anh Chánh sớm  siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
                             Nguyễn Thị Tuyết Mai - Lê Ngọc Phái

 Vô cùng đau xót
    Kính dâng hương hồn anh Lê Văn Chánh.
    Thành kính phân ưu cùng tang quyến
    Hung tin anh Chánh đã qua đời
    Đau xót vô cùng các bạn ơi!
    Gia quyến mến thương sao nỡ bỏ!
    Thân bằng yêu quý há xa rời!
    Núi Mai, sông Hãn tình sâu đậm
    Quảng Trị, Nguyễn Hoàng nghĩa chẳng vơi
    Cầu nguyện hương linh về Cực Lạc
    Trần gian sinh tử mãi do trời!
                            Sài Gòn, 19.9.2009
                                Lê Ngọc Phái
    Chi Chanh va cac Chau than men,
             May nam roi,Toi thuong duoc cac ban be Da nang dua tin,nhieu lan Chanh nhap vien de cap cuu,roi giai phau..Cung co lan,dien thoai gap Chanh tren giuong benh..
             O xa,Toi chi cau mong moi kho khan se duoc vuot qua.
             Thoi thi,dinh menh..nhung Toi tin rang linh hon cua Chanh rat thanh than va van gan gui voi Chi va cac Chau.. vi cuoc doi cua Chanh da hien dang cho tinh than nhan ai that bao la.
             Xin chia se su dau buon lon lao den Chi va cac Chau.
             Than men
              Le huu Thang.



    Thành thật chia buồn với Chị Chánh và các cháu
    Và xin góp lời cầu nguyện cùng gia đình để hương linh
    Anh sớm về Phật quốc
      Xin thành Kính Phân ưu cùng GĐ
     Cầu nguyện cho anh ra đi thanh thản vào cõi VĨNH HẰNG  
                                                     Quang Tuyết 

    VĨNH BIỆT
    Bạn : LÊ VĂN CHÁNH
     
    Xa ngái hung tin Chánh đã đi
    Lánh miền dương thế hết sầu bi
    Nguyễn Hoàng,Quảng trị thời thơ mộng
    Đà Nẵng,sông Hàn thuở loạn ly
    Nhớ buổi sinh tiền bao kỷ niệm
    Thương thay giã biệt thác vô kỳ
    Vĩnh hằng nguyện chúc hồn dong duổi
    “Thuận thế vô thường”cảnh tử quy.

                                             Khấp bút.
                          Nhóm Cụu học sinh Nguyễn Hoàng
                                    Tiểu bang Colorado/Hoa kỳ
                                    Ngày 18 tháng 9 năm 2009.

    THÀNH KÍNH  CHIA BUỒN
    • Được tin anh Lê Văn Chánh qua đời
      chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia quyến. 
      CHSNH Nguyễn Đặng Mừng.
      SG. chiều 18.9.2009

      XIN  CHIA BUỒN
      Vừa được tin anh Lê Văn Chánh qua đời
      Tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia đình
      và cầu nguyện cho linh hồn anh
      được về cõi thên thu bất diệt
      Nguyễn Tường
      CHSNH 67-71
      Saigon chiều 18.9.09


      PHÚNG VIẾNG
      Xin cúi chào anh Lê Văn Chánh
      Tôi chưa quen, chưa gặp một lần
      Chỉ nghe tin, hôm anh nằm bệnh
      Nghĩa đồng môn, tôi cũng xốn xang

      Tin anh mất loan đi đều khắp
      Phía bên kia trái đất xa xăm
      Có những lời cao hơn nghi thức
      Gửi về nhanh như gió Nguyễn Hoàng

      Anh đi mùa đây mùa Vu Lan
      Tiếng chuông Chùa nghe vẫn rộn vang
      Gửi chút tình người về âm cõi
      Xin vái chào anh thay nén nhang

      Saigon tối 19.9.09
      Nguyễn Tường
      CHSNH 68-71
      Chúng em xin thành kính phân ưu cùng tang quyến . Kính cầu chúc hương linh anh Chánh sớm vinh thăng trên chốn cực lạc thiên đường
                                    Chúng em
                                Đoàn Thị Hoa   -     Đoàn Minh Phú
    Đà nẵng, 12h , 22/9/09

    LỜI TIỄN BIỆT
    “Cầu mong hương hồn bạn
    Lê Văn Chánh sớm được về miền cực lạc’

    Phút tiễn biệt xin hướng lòng về bạn
    Nơi đất xa người cảm nhận được chăng?
    Nén tâm hương tôi không nói được điều chi1
    Lúc ly biệt ai mà không đau xót!!!

    Đây Cầu Lòn- Quảng Trị nơi ta đó
    Tháng năm dài trường - lớp -hội bên nhau
    Chiến tranh loạn ly- mỗi người mỗi hướng
    Bước vào đời tất bật vạn nổi lo

    Bạn ra đi đời độ tuổi tuyết pha
    Bỏ lại trần gian gia đình - bằng hữu
    Bỏ lại sau lưng chuổi dài thương nhớ
    Âm dương đôi ngã -  biết tả cùng ai

    Cành Cúc* ấy ngoài hiên sắc màu úa
    Đón thu qua bằng mây tím lá vàng
    Thu của em đâu phải của chi Chàng
    Lời thú tội của tháng năm khờ dại

    Câu thơ ấy đọc qua từ tin nhắn
    Qua E - mail rất đổi những ân tình
    Tôi sẽ chuyển thư về cho hoa Cúc
    Mong sao lòng thanh thản lúc bạn đi

    Trời thu chợt chuyển sang màu xám xịt
    Chắc bạn đến rồi nghĩa địa đồng hương
    Xứ Quảng lạc loài ngày xưa thường gọi
    Giờ ghi tên bạn yên nghĩ nghìn thu !!!

                            Văn Thiên Tùng 7'00- 22/9/09
    * Qua tin nhắn chúng tôi thường gọi để nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ.

    LỄ ĐƯA TANG

    Sáng nay , 22/9/09, từ lúc 6 h, thân bằng quyến thuộc của anh Chánh, trong đó có nhiều đồng hương QT đến tham dự lễ truy điệu.



    và quý thầy cô cùng học sinh Nguyễn Hoàng



    Vào lúc 7h10, lễ truy điệu bắt đầu. Ông trường khoa sử HV QGHC ĐN đang đọc điếu văn.



    Chuẩn bị lễ di quan


    Lễ di quan bắt đầu lúc 7h10.

    Bạn bè Hồng Thập Tự Quảng Trị ngày xưa



     


     

    ĐƯỢC TIN ANH DƯƠNG XANH QUA ĐỜI
    VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
    Anh : Dương Xanh - sinh năm 1956 đã từ trần  ngày 23 tháng 3 năm 2009 tại Ngãi Giao - BRVT

    Sau đây một số hình ảnh thầy cô và đồng môn Nguyễn Hoàng 
    đến thắp hương - đặt vòng hoa và chia buồn
    cùng tang quyến







    Người mẹ trước di ảnh con ra đi 

     
     Bạn bè nghiêm mình trước di ảnh để tưởng  nhớ
    và đặt vòng hoa viếng hương

     


     

     

     
    Mọi người lần lượt vào viếng hương cho bạn 

     
    Phút tưởng niệm của bạn bè trước lúc bạn Dương Xanh vĩnh viễn nằm dười lòng đất lạnh

    TIN BUỒN 1

    CHS/NH (1968-1972) Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1953 (Quý Tỵ)
    Đã từ trần vì bệnh lúc 3 giờ 30 phút ngày 08/11/2009 (nhằm ngày 22/9 Kỷ Sửu) tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hưởng dương 56 tuổi.
    Lễ nhập quan lúc 14 giờ 00 ngày 08/11/2009.
    Lễ động quan lúc 07 giờ 30 phút ngày 11/11/2009 (tức ngày 25/9 Kỷ Sửu) tại nhà. Địa chỉ: Ngã ba Suối Cát, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.
    NH Nguyễn Văn Anh là chồng của CHS/NH (1968 -1972) Võ Thị Kiều Minh.
    Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. Thương tiếc kết một vòng hoa tím cho người quá cố và cùng nguyện cầu cho hương linh NH Nguyễn Văn Anh sớm về cõi Phật.

                                              Nhóm CHS/NH tại Đồng Nai.
    TIN BUỒN

    - CHS/NH (1968-1972) NGUYỄN VĂN ANH. 
    - Sinh năm 1953 (Quý Tỵ)
    Đã từ trần vì bệnh lúc 3 giờ 30 phút,  ngày 08/11/2009 
    (nhằm ngày 22/9 Kỷ Sửu)  tại bệnh viện Chợ Rẫy. 
    Hưởng dương 56 tuổi.
    Lễ nhập quan lúc 14 giờ 00 ngày 08/11/2009.
    Lễ động quan lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/11/2009 
    (tức ngày 25/9 Kỷ Sửu) tại nhà. 
    Địa chỉ: Ngã ba Suối Cát, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.
    -NH Nguyễn Văn Anh là chồng của CHS/NH (1968 -1972) Võ Thị Kiều Minh.
    Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. 
    Thương tiếc kết một vòng hoa tím cho người quá cố và cùng nguyện cầu cho hương linh NH Nguyễn Văn Anh sớm về cõi Phật.  
    Nhóm CHS/NH tại Đồng Nai.


    Lại một người nữa ra đi khi tuổi đời chưa đến 60 

    Những buồn vui tục luỵ nay trả lại cho đời.
    Mắt đã nhắm tay đã xuôi mặc thế gian điên đảo.
    Xin báo tin buồn đến quý thầy cô và các anh chị đồng môn:
    NH Nguyễn Văn Anh, chồng của NH Võ Thị Kiều Minh đã qua đời vì bệnh vào sáng nay tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thi thể vừa đưa về nhà tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
    (NH Võ Thị Kiều Minh là em gái của NH Võ văn Phúc và chị gái của NH Võ Văn Triêm).
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho linh hồn NH Nguyễn Văn Anh sớm về nơi cửa Phật.
    LIÊN HƯNG kính báo
     
    TIN BUỒN
    BLL NH SG vừa nhận được tin buồn:
    - Anh Trần văn Lân
    - Sinh năm 1945, 
    - Là chồng của Nguyễn thị Thu ( Thu vàng)  
    - CHS NH tại SG ,niên khoá 1970-71) 
    - Đã tạ thế lúc 21:30 ngày 17-11-2009 
    ( nhằm ngày 1-10 năm Kỷ Sữu) 
    Sau một thời gian dài bị bịnh nan y được điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP HCM. Anh Lân huởng thọ 64 tuổi.
    Hiện di hài đang được quàn tại nhà số 153 Hùng Vương TP Quảng Ngãi.
    Chiều ngày 19-11-2009 tức 3-10 năm Kỷ Sửu, gia đình sẽ đưa quan vào Nha Trang làm lễ hỏa táng vào ngày 21-11-2009 (5-10 Kỷ Sửu).
    Xin thành thật chia buồn cùng bạn Thu Vàng và gia đình trước sự ra đi của nguời thân và cầu xin hương linh người quá cố sớm vãng sinh nơi miền cực lạc.
    BLL NH đã nhờ chị Quang Tuyết là bạn học cùng lớp chị Thu Vàng gởi vòng hoa phúng viếng.
    TM BLL NH tai SG
    Nguyễn Văn Trị
    +Kính báo Thầy cô và đồng môn biết để chia buồn với bạn Thu Vàng
    Cellphone của Nguyễn thị Thu: 01684228040 /ĐT nhà tại Quảng Ngãi: 055- 3820788
     


    2 nhận xét:

    1. Có hình ảnh và bài vở về người bạn vừa quá cố là tốt! Nhưng phần ghi phản ứng chắc phải bổ sung thêm ô ngậm ngùi hay thương cảm... (đại loại như thế)

      Trả lờiXóa
    2. De nghi lap trinh khong nen cung nhac nhu la trac nghiem

      Trả lờiXóa