Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

HƯƠNG THỜI GIAN (VTT)



Bướm ngây ngô lượn vòng cành hoa dại
Hoa vô tình bướm lượn mãi không thôi
Hương sắc tím nắng mai hồng tỏa ngát
Vào không gian lặng gió lúc trời lên


Hãy giữ lấy những gì ta có thể
Hãy nâng niu giọt đắng của đời người
Cây vẫn phải bơm nhựa vào kẻ lá
Để muôn hoa tỏa ngát sắc thời gian


Hạnh phúc mỏng manh nào ai có được
Trong mơ ta thầm nhắc một trời thơ
Một trời nhớ dành cho người thuở ấy
Trong tầm tay giờ chợt biến tan xa
Văn Thiên Tùng 01/09

1 nhận xét:

  1. Hương thời gian không nồng
    Hương thời gian thanh thanh
    ĐOÀN PHÚ TỨ

    Trả lờiXóa