Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Hoàng hôn..... vẫn đẹp ! -TML


Em có thấy nắng bừng lên rạng rỡ?
Dẫu hoàng hôn đã về đó em ơi!
Vẽ huy hoàng lộng lẫy dưới trời mơ
Mây hồng sa buồn tím tận chân trời...!


Dẫu biết ràng một ngày vui đã hết
Một cuộc đời gần đến nẻo chia phôi
Sống trong cõi vô thường sinh,trụ,diệt
Buồn làm chi giữa hư ảo luân hồi!


Hãy tận hưởng những gì đời ban tặng
Hãy đưa tay trìu mến cánh hoa tàn
Cái đẹp mong manh... trầm kha giọt đắng!
Cũng tuyệt vời tha thiết bóng chiều tan


Em và tôi đang tới cõi vĩnh hằng
Dẫu một ngày ta hóa thành cát bụi
Thì tim mình vẫn sưởi ấm sông băng
Hát bên em... cõi tròi xa bóng tối.


Dòng sông ấy vẫn triền miên bất tận
Giữa rừng phong lãng đảng núi mây ngàn...
Giữa thiện ác, đừng để lòng ân hận
Vẫn yêu đời trong giây phút ly tan.


Hoàng hôn xuống ... nhưng bầu tròi vẫn đẹp!
Ánh mây vàng soi bóng nước lung linh
Sao chiều hôm....lặng nhìn không hạn hẹp
Tím buồn dâng... trầm lặng biết bao tình!


                                     Thiết Mộc Lan
Một chiều mưa cuối đông 05 Thầy Tống Viết Mẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét