Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Tháng sáu chúng mình - Đây lời mời gọi


...Dĩ vãng đẹp câu hò Ái Tử
Nơi tiền nhân khai mở nước non nhà
Tên Nguyễn Hoàng đã hồng trang sử
Lại nhân từ trong tâm khảm học trò quê

Về trường cũ
Không gian xưa còn đó
Mà tên trường lẩn khuất phương mô?
Nhớ Nguyễn Hoàng
Bạn ơi ta nhớ!
Cái tên Người xuyên suốt một đời ta.
(Nhớ Nguyễn HoàngVQ)
Quảng Trị, mảnh đất nhỏ bé, thân thương của  chúng ta là nơi chiến sự xảy ra ác liệt; vậy nên bom đạn đã tàn phá đi tất cả, trong đó có  ngôi trường công lập duy nhất đó là trường Trung Học Nguyễn Hoàng; trường  đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành đạt; hiện giờ trường không còn nữa, nhưng tên trường mãi  tiềm ẩn trong tiềm thức của mỗi một Thầy cô , mỗi một môn sinh  dù hiện nay họ đã sống lưu lạc nơi chân trời góc bể hay còn bám trụ quê nhà...Những vần thơ xướng họa nhân mừng ngày hợp đàn đầu tiên của gia đình Nguyễn Hoàng Bà Rịa-Vũng Tàu, vào ngày 26 tháng 6 năm 2011-Tân Mão sắp đến. Đây là những tín hiệu vui mừng xin chuyển đến những vần thơ đầy nghĩa, đượm tình và  nặng nợ quê hương...từ những tình cảm thân thương của Thầy cô - bạn bè , thân hữu ở quê nhà và khắp muôn phương, đồng cảm nhận về ngày họp mặt đầu tiên của gia đình Nguyễn Hoàng tại Bà Rịa vũng Tàu trong ngày khai mở hội. 


TRƯỜNG CHÚNG MÌNH

(Tặng BLL.CHS NGUYEN HOANG tại BRVT)



1. Vắng bóng nhưng mà mãi ngát hương
Nguyễn Hoàng Quảng Trị quá thân thương
Vũng Tàu -Bà Rịa nay khai hội
Truyền thống tôn sư đẹp lớp trường

2. Vắng bảng tên trường ba mươi sáu năm
Thầy cô sĩ tử đã mong thầm
Danh xưng trả lại vui non nước
Đẹp đẽ Hãn -Mai thỏa mối lòng

3. Chúc Vũng Tàu Bà Rịa “dẽo gân”
Hàng năm tổ chúc Hội đầu xuân
Thầy cô - bè bạn vui tham dự
Tình nghĩa trường ta mãi thấy gần

4. Nối tiếp đàn anh khóa trước mình
Tôn sự trọng đạo giữ trong tim
Dù trường ta nát vì bom đạn
Đời vẫn tri ân trường chúng mình
Xuân Yên

(Tải trang 24.02.2011)
Bài xướng 
THÁNG SÁU CHÚNG MÌNH
 
Bạn ơi nghe tiếng gọi sum vầy :
Đây nhịp con tim nồng nhiệt thay !
Quảng Trị niềm yêu còn rất đậm,
Nguyễn Hoàng nổi nhớ vẫn đong đầy.
Tìm về bằng hữu tình khơi ấm,
Gặp lại tri ân nghĩa trọng thầy.
Bà Rịa ? quê hương tươi đẹp lắm !
Chúng mình Tháng Sáu nhớ về đây.!
  Mõ BLLCHSNH-BRVT
                 20/02/2011

Bài họa của Thầy Hoàng Đằng
Nguyễn Hoàng tình nghĩa mãi như vầy.
Đất khách tìm nhau ...cảm động thay!
Khắc khoải lòng son ...hồn đọng đậm,
Vấn vương trường cũ...lệ rơi đầy.
Tấm thân phiêu bạt...nồng hơi ấm,
Bức ảnh phôi pha ...nhạt bóng thầy.
Tháng sáu ve kêu thương nhớ lắm.
Năm canh thao thức bởi ai đây ?
                22/02/2011

 
 Bài họa của bạn Nguyễn Tường
ĐẾN KÌ NHỚ LÊN

 
Sợi dây liên kết mối sum vầy
Mong tới kì lên khắc khoải thay!
Ơn nghĩa quê xưa ghi nét đậm,
Tình thâm trường cũ chuốc li đầy.
Vũng Tàu lòng bạn trời hong ấm,
Bà Rịa biển ru dịu trí thầy.
Tháng sáu hằng năm thường đẹp lắm,
Đừng quên thu xếp chuyến về đây.
          New York feb 21,2011

 Bài họa của anh Trần Quốc Phiệt
NGUYỄN HOÀNG YÊU DẤU

 
Tìm đâu hình ảnh đẹp như vầy,
Của mái trường xưa quý hóa thay!
Lưu lạc xứ người hương vẫn đậm,
An cư đất khách nghĩa nguyên đầy.
Chung lòng hội ngộ hong tình ấm,
Góp mặt liên hoan bái lễ thầy.
Xa cách ngút ngàn ôi nhớ lắm,
Nguyễn Hoàng tên gọi mãi còn đây.
                       Hạ Thái

Bài họa của Văn Kế Thế
Cùng nhau xin góp chút sum vầy
Nhớ quá bao ngày tháng đổi thay!
Trường cũ Nguyễn Hoàng : lòng chẳng cạn,
Quê hương Quảng Trị : dạ tràn đầy.
Thân thương ấm áp thêm tình bạn,
Gần gũi nâng niu trọn nghĩa thầy.
Tháng Sáu phượng hồng hè rực rỡ,
Nguyễn Hoàng Bà Rịa hội nơi đây.
 
Bài họa của Lê Bá Lộc
HỘI NGỘ

 
Mừng cho hội ngộ được như vầy,
Tề tựu đông vui phục lắm thay!
Nghĩ tới hôm nao mà ướt lệ,
Thương về thuở đó mãi vơi đầy.
Xa xôi cách trở mong tin bạn,
Gần gũi cùng nhau đáp nghĩa thầy.
Dẫu ở nơi nao thì vẫn thế,
Ân tình xin trọn giữ nơi đây.
     Pine Fill, NJ.Feb 21, 2011

 
 Bài họa của anh Lê văn Hạt
HẸN NGÀY VUI
Nguyễn Hoàng nhắc nhở tháng sum vầy,
Xướng họa qua thơ ôi giỏi thay !
Tháng sáu mưa tuôn vùng biển rộng,
Vui ngày trút xả nổi vơi đầy.
Đèo nhau từng cặp ấm tình bạn,
Chở nặng một xe nhớ đỡ thầy.
Ra trước ta còn du hí nữa,
Niềm vui tràn ngập chốn nơi đây.
                22/02/2011

 
Bài họa của Lê Viên Ngọc
DUYÊN TRƯỜNG

 
Từ thuở cách xa khó được vầy,
Niềm vui hội ngộ thật mừng thay!
Sắc hương là lúc men nồng đậm,
Duyên nợ riêng ai nghĩa vút đầy.
Chẳng phải cao danh là cậu ấm,
Ví như vị thế cũng ông thầy.
Giữa hai thái cực đâu xa lắm,
Trường cũ Nguyễn Hoàng bóng vẫn đây.
               Lê Viên Ngọc

Bài thơ của thầy Bành Phi Lân
MỜI HỌP MẶT CHSNH Ở BRVT

 
Chúng mình tháng Sáu nhớ về đây,
Tung cánh chim di mời bạn , thầy.
Bà Rịa Vũng Tàu hoan hỉ đón,
Hòa Long Châu Đức nghĩa tình thay!
Thầy cô vui khỏe mừng khôn xiết,
Bè bạn hàn huyên mong được vầy.
Quảng Trị quê hương vời vợi nhớ,
Nguyễn Hoàng nồng ấm nghĩa vơi đầy.
             BLLCHSNH-BRVT
 

Bài họa của anh Lê Văn Thanh
TIẾNG GỌI ĐÀN
Tiếng chim gọi bạn quá vui vầy,
Lắng tiếng hòa âm sung sướng thay!
Quê mẹ thân thương tình vẫn đậm,
Trường xưa yêu dấu nghĩa còn đầy.
Qua thời hạ trắng-thời no ấm,
Nhớ thuở xuân xanh -nhớ bạn thầy.
Bà Rịa-Vũng Tàu trong mát lắm,
Nguyễn Hoàng gọi bạn hợp quần đây.
                   23/02/2011
 

LẠI TIẾNG GỌI ĐÀN
 
Chim đàn gọi bạn tiếng vui vầy,
"Cô nhạn thất quần" thương cảm thay!
Quê mẹ dấu yêu tình mãi đọng,
Trường xưa thân ái nghĩa vơi đầy.
Thiếu thời khốn khó xa trường lớp
Mất tuổi thanh xuân không bạn thầy.
Bà Rịa - Vũng Tàu xây tổ ấm,
"Thương cây nhớ cội " hội quần đây.
                  Lê Văn Thanh

Bài họa của thầy Đổ Tư Nhơn
 

MỪNG HỌP MẶT
Hẹn nhau hội ngộ buổi vui vầy,
Nghe tiếng gọi đàn da diết thay!
Tất tưởi lìa trường trời phượng đỏ,
Nôn nao về xóm đất bom đầy*
Bao năm đằng đẳng mong tin bạn,
Muôn dặm xa xôi nhớ dáng thầy.
Bà Rịa cầm tay mừng họp mặt,
Nguyễn Hoàng thân ái mãi còn đây.
* thôn xóm QT sau 75
     
TXQT24/02/2011

 
Bài họa của Văn Thiên Tùng
BÀ RỊA KẾT ĐOÀN

 
Trời nam tiếng nhạn ới như vầy!
Phượng đỗ bao mùa não nuột thay.
Khản tiếng ve sầu buông cánh mỏng,
Hao hơi Hú* gióng vọng âm đầy.
Bao năm rời xứ bặt tin nhạn,
Tháng Sáu về đây diện kiến thầy...
Bà Rịa từ khi tung cánh lạc,
Kết đoàn hội tụ khởi từ đây!
              Quảng Trị 24/02/2011
*Hú : Tu hú kêu gọi mùa hè



Bài họa của Quang Tuyết
   Khúc ca hợp đoàn
Hỏi đâu có được nghĩa tình vầy?
Vang khúc hợp đoàn rộn rã thay
Kẻ đến lao xao khơi biển dậy,
Người qua nhộn nhịp gọi trăng đầy.
Vũng Tàu chào đón tình bằng hữu,
Bà Rịa vọng trông đạo nghĩa thầy.
Tháng Sáu ta về theo ước hẹn,
Nguyễn Hoàng Hội Ngộ một thời đây!
Quang Tuyết
                          
Bài họa của Hoàng Kim Liên
Mừng ta có được dịp sum vầy,
Tâm sự hàn huyên thỏa sức thay.
Gặp gở đồng môn niềm ước vọng,
Tương phùng bè bạn nỗi vơi đầy.
Nguyễn Hoàng trường cũ hoài tìm lớp,
Bà rịa quê nay mãi nhớ thầy.
Họp mặt hằng năm vào tháng Sáu,
Ngãi Giao mời bạn ghé về đây.
                 02/2011


Bài họa của Phùng Nguyên 
BIỂN GỌI

Chắc rằng tháng sáu sẽ ra đây,
 Mong gặp anh em với bạn, thầy.
Một cỏi ái ân nào đã cạn,
Một vùng tình nghĩa vẫn đang đầy.
Một ly rượu nhạt thân thương thế,
Một chén trà thơm tha thiết thay.
Ta muốn ngỏ lòng cùng sóng cả,
Mời thêm trăng xuống để vui vầy.
 Phùng Nguyên


Bài họa của bác Lê Ngọc Kha
THÁNG SÁU CHÚNG MÌNH 

    
Một tấm lòng son giữ trọn vầy,
Thăng trầm bao bận chẳng hề thay!
Vũng Tàu nương náu tình chan chứa,
Quãng Trị chôn nhau nghĩa chất đầy.
Dưỡng dục sinh thành thương bố mẹ,
Giỏi văn thạo chữ nhớ cô thầy.
Nguyễn Hoàng sư đệ luôn ghi tạc,
Hội ngộ hằng năm tháng sáu đây.
         25/02/2011-LNK



Bài họa của anh Trương Văn Lũy

Dễ chi kiếm có cảnh như vầy
Tứ xứ kêu nhau ấm áp thay!
Quảng Trị mầm gieo tình thấm đậm
Vũng Tàu sóng dậy nghĩa dâng đầy
Thân thương gắn bó hâm tình bạn
Kính mến nâng niu tạ nghĩa thầy
Vẫn biết xa xôi người vạn dặm
Mong rằng tháng sáu nhớ về đây
              25/02/2011- TVL

 

Bài họa : HỒ THỊ TÚ QUỲNH.
HỘI NGỘ VŨNG TÀU

Bãi biển  nương  dâu đến nỗi vầy,
Tìm nhau  hội  ngộ đã mừng thay!
Quê hương  thưở  ấy  ngờ ly biệt,
Bằng hữu  hôm  nay  gặp đủ đầy.
Chuyện cũ râm ran ngày họp mặt,
Tình xưa đầm ấm  buổi thăm thầy.
Vũng Tàu sóng gợn chiều xanh biếc,
Bịn  rịn  người về thương gởi đây.
HTTQ

 Bài họa : của thầy Hồ Trọng Trí
THÁNG SÁU NGHĨA TÌNH

Đồng môn cất tiếng gọi vui vầy,
Bà Rịa Vũng Tàu háo hức thay.
Quê củ dấy lên tình cảm đậm,
Trường xưa gợi lại nghĩa ân thầy.
Bạn bè thắm thiết luôn nồng ấm,
Môn đệ chứa chan mãi kính thầy.
Ái hữu Nguyễn Hoàng trân quý lắm,
Người ơi tháng sáu đến nơi đây
.
                 26/02/2011

Bài họa:  của thầy Nguyễn văn Quang 
THÁNG SÁU BÀ RỊA
Hay tin Bà Rịa sắp sum vầy,
Quảng Trị quê nhà vui lắm thay!
Mong được góp thêm niềm luyến ái,
Ước sao chia sớt nỗi vơi đầy!
Vũng Tàu nắng ấm hong tình bạn,
Mai Lĩnh trăng thanh nhớ nghĩa Thầy.
Dấu cũ, trường xưa dù khuất nẻo,
Tấm lòng thơm thảo mãi còn đây.
VQ
Bài họa hai của thầy Quang
Tấm lòng thơm thảo mãi còn đây.
Nhớ bạn bao nhiêu lại nhớ Thầy !
Ngàn dặm xa xôi, tình chẳng cạn,
Trăm năm cách biệt, nghĩa luôn đầy!
Người xưa, cảnh cũ, thân thương quá,
Phượng thắm, ve sầu, da diết thay!
Bà Rịa - Quê nhà chung ước hẹn:
Hè ni- tháng Sáu sẽ sum vầy! 
VQ
                                            
Bài họa của nhà thư pháp Hoàng Trung
         (Thành cổ Quảng Trị)
Nghĩa thầy tình bạn đậm đà thay
Nguyễn Hoàng trường cũ mộng vơi đầy
Bốn biển năm châu nghe tiếng gọi
Mười phương tám hướng vọng về đây
Lòng son vẫn giữ dù xa cách
Tóc bạc còn thương mặc tháng ngày
Bà Rịa quê xa xin đón nhận
Ta về Tháng Sáu nắm bàn tay ./.
Bài họa của Thầy Võ Văn Hoa:
Lại lên...đến hẹn cứ như vầy
Bà Rịa ta về ấm áp thay !
Buổi ấy thơ ca còn quá mỏng
Giờ đây sóng nhạc thỏa sức đầy
Nâng ly vài cử chúc mừng bạn
Cụng chén bao năm hạnh ngộ thầy
" Tố của Hoàng  ơi" * còn đó tá?
Trăng về gối mộng mãi quanh đây!
                       01/3/2011
                       VÕ VĂN HOA
( Phòng Giáo dục & Đào tạo Hải Lăng, Quảng Trị)
TRƯỜNG XƯA
Xa nhau nhớ mãi thuở sum vầy,
Trường cũ còn đây có đổi thay?
em đã xa rồi tà áo mỏng,
anh về còn đó nỗi nhớ đầy.
sân trường rực rỡ màu hoa đỏ,
lớp học vấn vương nghĩa ơn thầy.
Chuyện cũ bạn xưa yêu biết mấy,
Hẹn ngày ta lại trở về đây!
           TRƯƠNG LAN ANH
Bài họa của Lê Cao Đảm
HẠ VIẾNG ĐỒNG MÔN
Bao năm mong được cuộc vui vầy,
Ôn lại thuở nào-nuối tiếc thay.
Quê cũ ngàn đời ươm nổi nhớ,
Trường xưa vạn thuở giọt vơi đầy.
Chung tay thắp sáng tình bè bạn,
Góp sức khơi lên ân nghĩa thầy.
Đất đỏ miền Đông đùn bếp ấm,
Đồng môn hạ viếng ghé qua đây.
                02/02/2011
** 4 Bài họa trắc bằng thông vận

VỀ BÊN NHAU
Bạn ơi nghe tiếng gọi đàn
Về đây Bà Rịa muôn vàn đợi trông
Trào dâng kỉ niệm trong lòng
Tình thầy, nghĩa bạn ước mong có ngày
Bao giờ tháng sáu tới đây
Chúng mình gặp gở tỏ bày chuyện qua
Xót xa nay tuổi đã già
Năm mươi năm chẳn mình xa Nguyễn Hoàng
Trãi qua lắm bận gian nan
May sao còn tiếng gọi đàn tìm nhau
Thầy cô bè bạn trước sau
Muôn người như một lòng đau nhớ trường
Biết bao tình cảm thân thương
Nổi niềm tâm sự tha hương dâng trào
Mai sau biết có khi nào
Gặp nhau thắm thiết đổi trao tâm tình
Cuộc đời cỏi tạm linh đinh
Còn đâu dài nữa để bình luận suông
Đường chiều rủ bóng tà dương
Cùng nhau chia xẻ yêu thương bạn bè
Thầy trò già hết chỉ e
Chẳng còn mấy dịp được về bên nhau.
                Hồ Trọng Trí
         (Hồ Trị-NH 1955-1961


 Mái ấm Nguyễn Hoàng lần đầu tiên  họp mặt 4.8.07
tại sân trường xưa TX.Quảng Trị

HMGĐNH tại Quảng Trị 20.6.10
 
Gia đình Nguyễn Hoàng tại Huế họp mặt CGS và CHS

 Gia đình Nguyễn Hoàng tại La- gi Bình Thuận

 Gia đình Nguyễn Hoàng Đà Nẵng HM  13.9.09

 Gia đình Nguyễn Hoàng  tại Sài gòn 07.02.09

 Gia đình NguyễnHoàng tại Đồng Nai 6.09
Tải Blog 20.6.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét