TỰ TÌNH NGÂU …
Giọt ngâu tuôn nhẹ nhàng hạt thả
Vạt mây trời tất tả ngược xuôi
Gợi bao nhung nhớ khôn nguôi
Về
phương trời ấy hỡi người dấu yêu
Cố nhân hỡi! Rằng em có hiểu
Nổi lòng anh vắng thiếu sao rồi
Chúng mình thề hẹn chung đôi
Những sao mãi vẫn hai nơi thế nầy
Cuộc tình vốn đã là như vậy
Sao trời cao chả thấy xót thương
Nghĩa chàng tình thiếp nặng vương
Ông tơ bà Nguyệt đoái thương giúp
giùm
Tơ lạc lối gom mành kết chụm
Tình đôi nơi nhen nhúm hương nồng
Duyên rày nên nghĩa vợ chồng
Đắp bù năm tháng phòng không đợi
chờ.
Chẳng nhìn mưa! Thụt thùi than thở
Chẳng quạnh hiu nhớ nhớ thương
thương
Đêm dài chẳng chút sầu vương
Giọt ngâu keo đính uyên ương se
mành.
Q.Trị,16.6. 2017Mai Vân-VTT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét