TÙY DUYÊN
Sao lại cứ dày vò riêng mình vậy
Khóc mà chi- thãn vãn có ích gì
Mỗi kiếp sinh duyên nợ định tất thì
Bởi tiếng khóc óe oe… khi mẹ đẻ
Bẳng hết đi để lòng thêm vơi nhẹ
Chớ nghĩ suy chi lắm chuốc ưu phiền
Hay tin vào mệnh số - ấy tùy duyên
Mà chấp nhận để vượt qua định mệnh
Chớ đau buồn vì phận mình khập
khểnh
Chớ than thân sao lại cứ gập ghềnh
Kiếp bèo kia dẫu phận kiếp lênh
đênh
Vẫn xanh thắm … trổ ngàn hoa tím
biếc
Nếu vắng mưa ắt lắm điều nuối tiếc
Bởi vì mưa tuy vội vã nhưng mà
Mưa khơi nguồn để cuộc sống thăng
hoa
Mưa xoa dịu cả đất trời oi ả
Chớ vô tình trách mưa kia xối xả
Hay mưa gây đau nhói cõi lòng mình
Nếu vắng mưa thử hỏi có thường tình
Khi nắng dãi hong khô tình nhân
thế./
Q.Trị,22.6. 2017Mai Vân-VTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét