NHƯ TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
Đúng hẹn rồi chúng mình quay về nhé!
Những chim di …lưu lạc khắp chốn phương
Bao môn sinh một thuở vốn chung trường
Đang nháo nhác… ới đàn quay về cội
Từng mùa hạ đan xen - từng kỳ hội
Nơi sân trường chốn cũ rộn ràng thay
Tiếng mi tau chào hỏi tựa cái ngày
Màu áo trắng… hồn nhiên hằng yêu mến
Về bên nhau lắm điều cần nhắc đến
Hình ảnh thầy cô - bè bạn năm nào
Không gian trường …phố thị của hôm nao
Mà vốn đã hằn sâu từ tấm bé…
Năm lần hội với mười năm rồi nhé !
Sáu lăm năm trường điểm nét vàng son
Bốn hai năm danh gọi vốn chẳng còn
Trong tâm thức …tên trường luôn tồn tại
Nguyễn Hoàng tên …ngôi trường.. ta vốn lại
Được cha ông cân nhắc chọn đặt tên
Người khai sinh mảnh đất ấy Chúa Tiên
Khởi nghiệp chúa … rồi định vương ...triều Nguyễn…
Một dặm dài biết bao nhiêu là chuyện
Hãy mang theo… dần trút cạn ...cùng nhau
Những buồn vui- sướng khổ vốn muôn màu
Từ cuộc sống ...có ai nào biết được
Hẳn rồi đây có kẻ sau người trước
Khi chúng ta đồng ngã bóng qua chiều
Những mái đầu chuyển sắc ải muối tiêu
Tình thân ái vẫn hoài giang cánh rộng
San sẻ nhau …điều hay từ lẽ sống
Sớt chia nhau… những uẩn khúc xa gần
Từng vùng miền - khối lớp - nhóm bạn thân
Thành một mối đồng nối vòng tay lớn …
Bao kỷ niệm đâu đó hoài lỡn vỡn
Tình quê hương những khác biệt theo mùa
Mỗi cuối thu bão quyét …gió - mưa lùa
Kèm theo lũ… đục ngàu con nước bạc
Độ đông sang hanh heo lùa xao xác
Rét quéo tay …môi răng đánh liên hồi
Bấc phùn bay rỉ rả mãi không thôi
Đường lầy lội … trợt trơn… khắp nẻo lối
Xuân Hè tới …gió độc giêng hai thổi
Mang theo bao …mầm bệnh nhiễm lây người
Mầm sống chưa …kịp khởi ...sắc thởi mơi
Đã thấy nắng ,,, hạ thiêu - Nam Lào đến… …
Tình thầy cô vẫn hằng luôn quý mến
Nghĩa bạn bè ...năm tháng chẳng hề lơi
Nếu nhằm khi trở gió hoặc trái trời
Đều ới ới… a a.. thăm - nhắn hỏi …
Hội gần kề chúng ta đồng tiếng gọi
Hãy về thôi… ít nhất được một lần
Kẻo rồi đây …thầy cô - bạn vắng dần
Đâu còn nữa …
để mà thưa …
cùng hỏi…
Q.Trị,28.6. 2017
Mai Vân-VTT
Đúng hẹn rồi chúng mình quay về nhé!
Những chim di …lưu lạc khắp chốn phương
Bao môn sinh một thuở vốn chung trường
Đang nháo nhác… ới đàn quay về cội
Từng mùa hạ đan xen - từng kỳ hội
Nơi sân trường chốn cũ rộn ràng thay
Tiếng mi tau chào hỏi tựa cái ngày
Màu áo trắng… hồn nhiên hằng yêu mến
Về bên nhau lắm điều cần nhắc đến
Hình ảnh thầy cô - bè bạn năm nào
Không gian trường …phố thị của hôm nao
Mà vốn đã hằn sâu từ tấm bé…
Năm lần hội với mười năm rồi nhé !
Sáu lăm năm trường điểm nét vàng son
Bốn hai năm danh gọi vốn chẳng còn
Trong tâm thức …tên trường luôn tồn tại
Nguyễn Hoàng tên …ngôi trường.. ta vốn lại
Được cha ông cân nhắc chọn đặt tên
Người khai sinh mảnh đất ấy Chúa Tiên
Khởi nghiệp chúa … rồi định vương ...triều Nguyễn…
Một dặm dài biết bao nhiêu là chuyện
Hãy mang theo… dần trút cạn ...cùng nhau
Những buồn vui- sướng khổ vốn muôn màu
Từ cuộc sống ...có ai nào biết được
Hẳn rồi đây có kẻ sau người trước
Khi chúng ta đồng ngã bóng qua chiều
Những mái đầu chuyển sắc ải muối tiêu
Tình thân ái vẫn hoài giang cánh rộng
San sẻ nhau …điều hay từ lẽ sống
Sớt chia nhau… những uẩn khúc xa gần
Từng vùng miền - khối lớp - nhóm bạn thân
Thành một mối đồng nối vòng tay lớn …
Bao kỷ niệm đâu đó hoài lỡn vỡn
Tình quê hương những khác biệt theo mùa
Mỗi cuối thu bão quyét …gió - mưa lùa
Kèm theo lũ… đục ngàu con nước bạc
Độ đông sang hanh heo lùa xao xác
Rét quéo tay …môi răng đánh liên hồi
Bấc phùn bay rỉ rả mãi không thôi
Đường lầy lội … trợt trơn… khắp nẻo lối
Xuân Hè tới …gió độc giêng hai thổi
Mang theo bao …mầm bệnh nhiễm lây người
Mầm sống chưa …kịp khởi ...sắc thởi mơi
Đã thấy nắng ,,, hạ thiêu - Nam Lào đến… …
Tình thầy cô vẫn hằng luôn quý mến
Nghĩa bạn bè ...năm tháng chẳng hề lơi
Nếu nhằm khi trở gió hoặc trái trời
Đều ới ới… a a.. thăm - nhắn hỏi …
Hội gần kề chúng ta đồng tiếng gọi
Hãy về thôi… ít nhất được một lần
Kẻo rồi đây …thầy cô - bạn vắng dần
Đâu còn nữa …
để mà thưa …
cùng hỏi…
Q.Trị,28.6. 2017
Mai Vân-VTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét