Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Nổi nhớ ..H.T.Tình

CHS. HỒ THỊ TÌNH
Hiện ở : TP. HCM
ĐT: 0914230593
NỖI NHỚ

Em muốn gởi về quê từng nỗi nhớ
Bao năm rồi xa vắng biết không anh?
Con sông cũ còn thương người viễn xứ
Anh có buồn vào những buổi chiều êm?!

Quê em đó, con đường xưa lối cũ
Ông lái đò còn đợi khách tha phương!
Đưa em về gặp lại anh lần nữa
Chuyện hẹn hò nay lỗi nhịp rồi anh!

Quê hương ơi! Anh khô cằn sỏi đá
Nuôi dưỡng bao người nắng hạ mưa đông
Em vẫn dạt trên đất người xa lạ
Hễ có buồn, có nhớ cũng đừng trông!

Anh bây giờ còn hương như ngày nọ
Tiếng chuông chùa trầm lặng mãi ngân nga?
Giòng nước mắt khóc chia ly còn đó
Tiễn đưa người làm kiếp sống tha phương.

Em muốn gởi về quê những mong chờ
Biết bao giờ gặp gỡ lại em đây?!
Anh nằm đó cheo leo tình đã muộn
Chức Nữ - chàng Ngưu nước mắt vơi đầy!

Muốn gởi anh mấy vần thơ thương nhớ
Kỷ niệm ngày ta gặp lại tình nhau
Thôi bây giờ trên bước đường dong ruổi
Ngày tháng nào ôm trọn khối tình câm!

Bông hồng đó, tên em anh còn giữ
Hãy cài lên ngực áo trọn niềm yêu
Từ đất khách, em thương sao thương quá!
Kỷ niệm xưa là khúc nhạc ban chiều.

Hãy đứng dậy hỡi quê hương yêu dấu
Để người thương tìm lại lối đường về
Anh mừng đón bên đoá hồng đang nở
Em ngập ngừng bỡ ngỡ giữa trời quê!
HTT
MƯA
(Triệu Phong ngày ấy có Tình)
Lòng thổn thức bên khung trời nhỏ hẹp
Kỷ niệm nào mở lối dẫn vào thơ
Đã bao lần gợi tình lòng khép nép
Đưa ta về bao nỗi nhớ vu vơ!

Mưa chiều nay hay mưa chiều thuở nhỏ
Cạnh cuộc đời nghe mấy nỗi đắng cay
Tựa cánh chim lạc bầy đi tìm tổ
Gió chẳng ngừng nên đã mỏi cánh bay!

Hãy mưa mãi để ngàn năm anh ngủ
Khóc tình buồn đếm nốt trên làn mi
Ta muốn hát vang khúc ca tình lỡ
Một ngày qua là một nỗi buồn ghi.

Sầu ươm mộng xin đời thôi băng giá
Rơi lạc loài ru đã mấy chiều mưa
Rơi trên mái hay lăn trên gò má
Giọt mưa buồn hay nước mắt người xưa?!

Mưa không đợi, người đi không từ giã
Chảy ra khơi nước lại trở về nguồn
Lòng héo hắt tháng năm khô tàn tạ
Mắt u buồn sau mỗi buổi hoàng hôn!

Thân khép kín trong dòng đời câm lặng
Tiếng mưa nào gõ nhịp gọi đau thương
Ta ôm mãi tấm thân ta còn lại
Trọn cuộc đời nỗi nhớ mãi còn vương!
HỒ THỊ TÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét