Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Đôi mắt người xưa-Ng.Thanh Đức


CHS. NGUYỄN THẠNH ĐỨC
Lớp 9/2  K- 1968-1972
Hiện ở: 669, Thống Nhất,
Lagi, Bình Thuận.

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA 
Tặng các bạn lớp 9/2 ngày xưa (1972)

Này đây Thạch Hãn – dòng sông thơ
Bâng khuâng thương nhớ tự bao giờ
Rét mướt đông qua dường sót lại
Ngày về xuân muộn ngỡ trong mơ!

Ký ức từ đâu chợt ập về
Ra đi từ độ những ngày hè
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh quá
Kỷ niệm bao nhiêu với bạn bè!

Tôi nhớ ngày xưa ở chốn này
Một chiều ngơ ngẩn áo ai bay
Đôi mắt nhung đen nhìn ngoái lại
Mà sao khắc khoải đến hôm nay?!

Ôi những con đường của thuở xưa
Của thuở thơ ngây tuổi học trò
Chỉ dám đi theo, không dám nói
Làm kẻ tình si buổi đợi chờ!

Ôi những dấu chân với bụi hồng
Những chiều tan học, những chiều đông
Tôi đi tìm mãi mà không thấy
Em đã xa rồi, em biết không?

Tôi mãi rong chơi vạn nẻo đường
Người xưa ở lại với yêu thương
Hôm nay trở lại quê nhà cũ
Lòng vẫn trăm ngàn nỗi vấn vương!

Chút nắng vàng rơi bên kia sông
Nắng sao xao xuyến ở trong lòng!
Gió chiều gợn sóng, sương giăng lạnh
Hoàng hôn đâu về buông mênh mông!

Em hỡi, bây giờ em nơi đâu?
Lòng nào còn biết nhớ thương nhau?
Chiều nay lặng lẽ bên sông vắng
Tưởng nhớ ngày xưa đôi mắt sâu!

(Sáng tác nhân ngày về thăm quê hương Quảng Trị
Tháng 2 / 2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét