Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

NGƯỜI VỚI TÌNHBẠN

ngƯỜI VỚI TÌNH BẠN  
“Cầu mong người bạn xấu số chúng ta được yên nghĩ nơi cõi vĩnh Hằng”

A lô! Mầy đó  hả !


Về đây hội nhóm đi
Bạn bè đông đủ cả
Nem lụi Sãi đang chờ*

Đường về đông lầy lội
Nhóm bạn ta đây rồi
Xanh ( Sanh) Ngãi Giao phải không?**
Mầy ra hồi nào thế ?

A lô! Nghĩa giao đây
Làm gì phôn khuya “Zậy”
Buồn quá tớ quậy chơi
Mong mầy chia sẻ với

Cũng chuyện đó chuyện đây
Chuyện từng thằng từng đứa
Muôn phương trời lưu lạc
Gom vào danh sách nhé !

A lô! lại tiếng   phôn
Nghe đầu dây rang rảng
Khuya khoắt như mọi hôm
Thêm vào tên vài bạn

Thuốc lá và cà phê
Khói  bay vào chuyện kể
Tâm sự máy cháy  rồi
Mà chưa vơi được mấy...

A lô! Tớ đây Xanh
Chào xuân vừa mới đến
Trâu  vào chạm ngõ chưa
Chúc mầy khỏe như nó!

Giờ tao đang ở viện
Nho  ở cạnh bên đây
"Chiến đấu bao lâu nữa
Lại vào thăm viện rồi"

"Mừơi lăm năm không thiếu
Mầy khỏi lo đi mà..."
Lời anh còn vang đó
Chớ  vội vàng mang đi

Đêm Sài thành hội ngộ
Bạn bè đông rất vui
Tiếng cừơi nói rộn rã
Chỉ thiếu tiếng Xanh thôi

Mọi ngừơi xin giữ lại
Phần vui nho nhỏ nầy
Nho ơi cất giùm nhé
Chúc thằng Xanh chóng khỏe

Mọi người đến bên anh
Đêm qua hạnh phúc quá
Bốn phương về hợp đàn
K mình đông quá sá...

Tạm biệt đây Xanh nhé
Chúng tôi chia tay anh
Lòng vẫn còn bịn rịn
Giữa mênh mang đời thường

A lô!!!bạn biết chưa!?
Xanh đã đi  xa rồi
Tít tít .. tin nhắn nữa
Cũng đều là tin “ni”

Hai mươi ba tháng ba
Năm nầy hai không chín
Khóc cho mầy đây Xanh
Sao vội vàng thất tín

Với bạn bè muôn phương
Cũng đành vậy sao chứ
Đời có sinh có diệt
Thương anh  trụ ít thôi

Đường trần gian khổ lụy
Nẻo ngạ Quỷ càn khôn
Xin dẫn dắt hương hồn
Người bạn đời xấu số

Nhẹ nhàng như mây trắng
Lên chín tầng trời xanh
Nén hương lòng khói bay 
Giọt lệ nầy xin tiễn!!!                                                                      

Văn Thiên Tùng QT.23/3/2009 
*Lần đầu gặp nhau tại nhà Quế  chợ Sãi**Người có hai tên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét