Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Tâm sự với trường xưa-H.H.Bản


TÂM SỰ VỚI TRƯỜNG XƯA
Hoàng Hữu Bản CHS K60-64
                              
Trong, đục rồi qua chuyện bể dâu
Lá xanh, hoa thắm úa phai màu
Dẫu cho tan tác đời trai trẻ
Cũng khó mờ phai kỷ niệm đầu!
Trường cũ nửa mùa chim  gãy cánh
Người xưa một thoáng gió qua cầu
Bạn vàng ngựa hí rơi mất vó
Khói nhạt, tình cay gối mộng sầu!
*
Khói nhạt, tình cay gối mộng sầu
Lối xưa, vườn cũ ngát hương cau
Trời long, đất lở , thời tao loạn
Đá nát, vàng phai, dạ khổ sầu
Viên gạch Cổ Thành in lệ thảm
Dòng sông Thạch Hãn quặn lòng đau
Nhà tan, cửa nát người ly tán
Non nước rồi ra cũng một màu!
*
Non nước rồi ra cũng một màu
Ta dìu nhau bước, tiến lên mau
Trường xưa in dấu tình sư đệ
Chốn cũ lưu danh nghĩa bạn bầu
Chùa vẫn uy nghiêm chuông vọng mãi
Tháp còn sừng sững bóng in sâu
Tri tân, ôn cố luôn tâm niệm
Kẻo nước non ta sẽ lỡ tàu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét